Tứ kết và bán kết Champions League hứa hẹn những trận cầu hay

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết và bán kết Champions League đã mang đến cho người hâm mộ môn túc cầu những cặp đấu hứa hẹn kịch tính và nảy lửa. Còn tại đấu trường Europa League, Man United rơi vào nhánh đấu dễ thở.

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết và bán kết Champions League. Ảnh: UEFA

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết và bán kết Champions League. Ảnh: UEFA

Trước khi các trận đấu bóng đá bị hoãn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Champions League 2019-2020 đã xác định được 4 đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết là Atletico Madrid, Paris Saint Germain (PSG), RB Leipzig cùng Atalanta. Trong 2 ngày 7 và 8-8 tới đây, 4 cái tên cuối cùng ghi danh ở vòng 8 đội mạnh nhất mới được xác định sau các trận lượt về của vòng 1/8.

Hôm qua (ngày 10-7) Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã tổ chức lễ bốc thăm chia cặp tứ kết cũng như bán kết Champions League. Ở cặp tứ kết 1, đội thắng trong trận đấu giữa Man City và Real Madrid sẽ gặp đội thắng ở trận Juventus - Lyon. Man City cùng Lyon đang là những đội có lợi thế trước trận lượt về nhưng cả Real Madrid lẫn Juventus đều có khả năng “lật ngược thế cờ”. Theo đánh giá của giới chuyên môn, những cặp đấu tại tứ kết Champions League như Man City - Juventus hay Real Madrid - Juventus đều hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết Europa League. Ảnh: UEFA

Trận tứ kết 2 là cuộc đối đầu giữa RB Leipzig và Atletico Madrid. Với kinh nghiệm vượt trội, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Diego Simeone được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ lần đầu dự vòng knock-out Champions League lại còn mất ngôi sao số 1, Timo Werner.

Cặp tứ kết 3 cũng rất đáng chờ đợi khi đội thắng trong trận đấu giữa Barcelona và Napoli sẽ đối đầu đội thắng ở cặp Bayern Munich - Chelsea. Nhờ lợi thế từ trận lượt đi, Barcelona cùng Bayern Munich đang là những đội được đánh giá sáng cửa vào chơi ở vòng 8 đội mạnh nhất. Nếu 2 ông lớn này gặp nhau, đó sẽ là một cặp đấu đầy duyên nợ. Câu lạc bộ (CLB) PSG có lẽ là đội vui nhất với kết quả bốc thăm vòng tứ kết khi họ chỉ phải gặp Atalanta - đội bóng được coi là “hiện tượng” lớn ở Champions League mùa giải năm nay.

Theo kết quả bốc thăm vòng bán kết thì đội thắng ở cặp tứ kết 1 sẽ gặp đội thắng ở cặp tứ kết 3 và đội thắng ở cặp tứ kết 2 chạm trán đội thắng ở cặp tứ kết 4. Với kết quả bốc thăm này, các fan hâm mộ làng túc cầu thế giới hoàn toàn có thể chờ đợi vào vòng “siêu bán kết” với những màn so tài hấp dẫn như Man City - Bayern Munich, Real Madrid - Barcelona hay Atletico Madrid - PSG.

Khác với mọi năm, các trận đấu từ vòng tứ kết trở đi sẽ được tổ chức tại 1 địa điểm trung lập là thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) dưới hình thức 1 lượt trận duy nhất (thay vì lượt đi và lượt về như truyền thống). Thời gian bắt đầu từ ngày 12-8, với trận chung kết diễn ra vào ngày 23-8.

Sau lễ bốc thăm, nhiều đội bóng đã bày tỏ sự lo ngại khi rơi vào nhánh đấu khó khăn. Phó Chủ tịch Paved Nedved (Juventus) cho biết: “Điều trước tiên mà chúng tôi phải nghĩ tới là trận lượt về vòng 1/8 với Lyon. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn với chúng tôi. Lá thăm rất thú vị nhưng rất khó để chọn đối thủ ở tứ kết. Tất cả các đội bóng đều rất mạnh”.

Phó Chủ tịch Nedved cũng đánh giá rất cao Real Madrid và Man City, ông nhận định đây sẽ là những đối thủ khó khăn tại vòng bán kết: “Real Madrid và Man City là 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Cho dù ai đi tiếp, họ cũng sẽ là đối thủ rất khó nhằn. Mục tiêu của chúng tôi là giành vé tới Bồ Đào Nha. Với phiên bản mới, giải đấu sẽ rất thú vị”.

Về phần mình, Giám đốc Txiki Begiristain (CLB Man City) khẳng định, đội bóng đang tập trung tối đa cho trận lượt về với Real Madrid: “Trước mắt, chúng tôi còn trận lượt về vòng 1/8 với Real Madrid. Nếu đi tiếp, chúng tôi sẽ gặp Lyon hoặc Juventus. Họ đều là những đối thủ mạnh”.

Trong khi đó, HLV Quique Setien (CLB Barcelona) thừa nhận: “Thú thực, tôi không quá kì vọng vào kết quả bốc thăm. Điều quan trọng nhất là chúng tôi cần tập trung cho trận lượt về vòng 1/8 với Napoli”. Dù được đánh giá là đội dễ thở nhất tại tứ kết Champions League, nhưng HLV Thomas Tuchel (CLB PSG) cũng đánh giá rất cao đối thủ của mình ở vòng đấu sắp tới: “Atalanta là đội bóng rất đáng xem. Họ đã ghi rất nhiều bàn thắng ở mùa giải này. Chúng tôi phải thể hiện được tinh thần sẵn sàng và cảnh giác trước họ. Chúng tôi đã ở tứ kết và chắc chắn toàn đội muốn giành chiến thắng”.

HLV Diego Simeone (CLB Atletico Madrid) lại cho rằng, cơ hội giành vé đi tiếp tại tứ kết của 2 đội đang là như nhau: “Ở tứ kết, bạn luôn phải đối đầu những CLB mạnh. Chúng tôi sẽ gặp một đội bóng của Đức đã chơi rất tốt ở mùa giải này. Họ sở hữu hàng công rất phong cách. Tôi nghĩ cơ hội của 2 đội là 50:50”.

Cũng trong ngày 10-7, UEFA đã tiến hành bốc thăm trước các cặp tứ kết và bán kết của Europa League. Theo đó, nếu vượt qua CLB LASK (Áo) thì Man United sẽ chạm trán đội thắng ở cặp đấu giữa Istanbul Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ) và Copenhagen (Đan Mạch) trong trận tứ kết 2. Ở lượt đi vòng 1/8, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ đã có chiến thắng 1-0 trước đối thủ đến từ Đan Mạch trên sân nhà.

Man United đã tiến rất gần tấm vé dự tứ kết Europa League 2020. Ảnh: Getty Images

Tại trận tứ kết 1, đội thắng ở cặp đấu giữa Shakhtar Donetsk (Ukraina) và Wolfsburg (Đức) sẽ gặp đội thắng ở cặp FC Basel (Thụy Sĩ) - Frankfurt (Đức). Trận tứ kết 3, nếu vượt qua Getafe, Inter Milan sẽ chạm trán đội thắng ở cặp Bayer Leverkusen - Rangers. Ở trận tứ kết 4, đội thắng trong cặp Wolves - Olympiacos sẽ đối đầu đội thắng trong cặp Sevilla - AS Roma.

Tại vòng bán kết Europa League, đội thắng ở cặp tứ kết 1 sẽ gặp đội thắng ở cặp tứ kết 3, đội thắng ở cặp tứ kết 2 đối đầu với đội thắng ở cặp tứ kết 4. Các trận vòng 1/8 còn lại của Europa League sẽ diễn ra trên sân nhà của các đội vào 2 ngày 5 và 6-8.

Khác với Champions League thi đấu tập trung tại Lisbon (Bồ Đào Nha) thì từ vòng tứ kết trở đi, 8 CLB giành vé đi tiếp tại Europa League sẽ tranh tài ở 4 thành phố phía Tây nước Đức là Cologne, Duisburg, Dusseldorf và Gelsenkirchen theo thể thức 1 lượt trận. Trận chung kết sẽ diễn ra tại Cologne vào ngày 21-8.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tu-ket-va-ban-ket-champions-league-hua-hen-nhung-tran-cau-hay-post430717.html