Từ hy vọng ăn ba, Man City đột ngột đối diện nguy cơ tay trắng

Giấc mơ giành Cúp FA của Man City đã tan vỡ theo cách khó ai tưởng tượng được. Và khi đội bóng tưởng như bách chiến bách thắng của Pep Guardiola đột nhiên không thể ghi bàn rồi bị đánh bại đích đáng, có nghĩa họ hoàn toàn có thể thua tiếp, ở Champions League.

Đó là phút 83, Kevin De Bruyne có bóng ở gần cột cờ góc. Không còn cách nào khác, anh chuyền ngược trở ra cho Kyle Walker, lúc này đang ở trung tâm. Nhưng trước mặt Walker là toàn bộ 11 cầu thủ Arsenal. Và lựa chọn khả dĩ nhất của hậu vệ người Anh là trả bóng lại cho De Bruyne, hy vọng óc thiên tài của ngôi sao người Bỉ sẽ tìm ra giải pháp.

Walker sẽ sớm thất vọng bởi De Bruyne thực sự hết cách. Sau một hồi loay hoay, anh tìm thấy Aymeric Laporte. Từ ngoài vòng cấm, Laporte tung cú sút trước khi các cầu thủ Arsenal ập đến. Một đường cong sắc lẹm vọt qua tay thủ môn Emiliano Martinez, song nó không đi vào khung thành mà vòng ra phía sau, đập vào cọc cột lưới.

Hình ảnh này có thể khái quát toàn bộ màn trình diễn của Man City rạng sáng qua. Đội quân của Pep Guardiola đã rất nỗ lực và không bao giờ buông xuôi, liên tục luân chuyển bóng ngay cả khi biết rằng không thể làm gì nhiều với nó. Cuối cùng họ vẫn xoay sở để có một cú sút. Tuy nhiên những quyết định vội vàng thường thiếu sự chính xác cần thiết. Thực tế là 16 pha dứt điểm được thực hiện, chỉ 1 lần duy nhất trúng đích.

Lần cuối cùng Man City thất bại trước Arsenal đã cách đây 3 năm, cũng trong một trận bán kết Cúp FA. Nhưng đội bóng của Pep đã thay đổi mạnh mẽ kể từ đó, trở thành một lực lượng thống trị với sức công phá không gì cản nổi. Mùa này, họ đã ghi tổng cộng 137 bàn thắng ở mọi đấu trường, bao gồm 6 bàn vào lưới Arsenal. Tất cả đều nghĩ rằng Man xanh sẽ sớm nghiền nát đối thủ này tại Wembley. Vậy mà thật khó tin, họ không ghi nổi 1 bàn thắng.

Man City dừng bước tại đấu trường FA Cup sau thất bại ê chề trước ArsenalMan City dừng bước tại đấu trường FA Cup sau thất bại ê chề trước Arsenal

Mikel Arteta rất hiểu cách vận hành của Man City và biết cách để vô hiệu hóa. Nhưng không chỉ rạng sáng qua, sự thật là họ đã thua tổng cộng 11 trận mùa này. Đôi khi các ngôi sao của Pep bỗng trở nên thiếu sáng tạo và không thể tạo ra sự đột phá. Như trước Arsenal, ngay cả De Bruyne cũng cảm thấy bế tắc và David Silva lại là tác nhân làm giản nhịp độ tấn công.

Trong trường hợp các đối thủ vượt qua áp lực, khai thác các lỗ hổng ở hàng tiền vệ và phản công sắc nét, Man City sẽ sụp đổ. Guardiola thừa nhận rằng các học trò của ông không đủ tốt và bước vào trận đấu trong trạng thái thiếu sẵn sàng. Và cái cách mà Man City thua, đặc biệt trong hiệp 1, khiến ông thất vọng.

Không chỉ Pep, mà người hâm mộ The Citizens cũng chán chường. Sau khi chứng kiến Liverpool đăng quang Premier League, họ tự an ủi rằng mùa giải sẽ không quá tệ khi vẫn còn cơ hội vô địch FA Cup và Champions League. Giờ thì Cúp FA đã tuột khỏi tầm với, chỉ còn mặt trận châu Âu. Tuy nhiên nó cũng không còn dễ dàng nữa.

So với cách đây 5 tháng khi Man City giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi vòng 1/8, Real đã thay đổi rất nhiều, cân bằng trong cả công lẫn thủ và đặc biệt hiệu quả trong việc tìm kiếm chiến thắng cuối cùng. Sau khi vô địch La Liga, Los Blancos sẽ rất đáng gờm ở Champions League, đấu trường mà họ là một chuyên gia.

Với sự thất thường mà Man City bộc lộ, một thất bại trong trận lượt về sắp tới không có gì đáng ngạc nhiên. Pep nói rằng ông nhận thức đầy đủ về những khó khăn để nâng tiêu chuẩn của đội để phù hợp với Champions League. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/tu-hy-vong-an-ba-man-city-dot-ngot-doi-dien-nguy-co-tay-trang-2492467/