Tu hú

Với quan niệm 'tu là cõi phúc'. Nhưng không có thời gian để đi tu, nên quan chức trong tỉnh ai cũng tìm một người để 'tu thay'.

Nhà ông Đô hôm nay có khách. Đó là một nhà tu hành trạc ngoài 30 tuổi. Áo nâu sồng, đầu cạo nhẵn thín, gương mặt rất thư sinh nhưng thân hình lại rất vạm vỡ. Vị khách này do vợ ông đón về.

Năm nay bà bằng đúng một nửa tuổi ông và mới về làm vợ ông được 5 năm. Ngày ấy, bà là một sinh viên đại học mới ra trường. Qua một đường dây chuyên “chạy” việc, bà được diện kiến ông để “kiểm tra”. Vừa nhìn thấy bà, ông đặt vấn đề luôn:

- Vợ anh được 2 đứa con gái thì mắc bệnh không sinh được nữa. Anh là trưởng họ, cần có con trai để nối dõi. Nếu em sinh cho anh một đứa con trai thì anh sẽ bỏ vợ để cưới em. Còn công việc, em khỏi lo...

Bà đồng ý. Khi siêu âm thấy thai có cái “ngẩu pín”, ông mừng lắm, và giữ đúng lời hứa. Thế là bà trở thành chủ nhân của căn biệt phủ triệu đô của ông. Nhưng sinh con được một năm thì ông bị liệt dương. Bác sỹ bảo do ông sinh hoạt tình dục vô độ trong thời gian dài nên mới thế.

Với quan niệm “tu là cõi phúc”. Nhưng không có thời gian để đi tu, nên quan chức trong tỉnh ai cũng tìm một người để “tu thay”.

Từ lãnh đạo cao nhất tỉnh cho đến người đứng đầu các sở, ban, ngành trong tỉnh, ai cũng có rồi, chỉ ông là chưa có, nên ông cảm thấy mình vẫn là người ở “chiếu dưới”, dù ông đứng đầu sở Tài chính, là một sở quan trọng vào bậc nhất, nên ông rất sốt ruột, giục bà đi khắp nơi tìm người.

Lát sau ông Đô về. Nhìn người tình nguyện tu thay, ông rất ưng ý. Về giá tu thay, nhà sư đòi 200 triệu một tháng. Sau một hồi mặc cả, giá còn 150 triệu/tháng, vị chi một năm là 1,8 tỷ.

Từ đó, ông hoàn toàn yên tâm rằng mọi tai ách của mình sẽ được tiêu trừ. Mọi giao thiệp với sư, từ tiền nong cho đến các khóa lễ cầu phúc, giải hạn cho gia đình, một tay bà lo liệu.

Một hôm, bà vào nhà tắm, để điện thoại ở ngoài. Tình cờ đi qua, thấy máy của bà có tin nhắn, ông mở ra xem, thì ra là tin nhắn của người tu thay. Cái tin nhắn kiểu này thì chỉ là của những đôi tình nhân mới có.

Đâm nghi, ông mở tiếp máy của bà và chết đứng khi thấy hàng loạt tin nhắn qua lại giữa vợ ông với người tu thay, họ đã gọi nhau là vợ chồng và nhắc lại những lần lên giường với nhau bằng một ngôn ngữ rất tục tĩu.

Điên tiết, ông phóng thẳng đến chùa. Thấy ông, nhà sư niềm nở:

- Chào chủ nhân, mời chủ nhân vào chùa xơi chén trà

Không đôi hồi, ông ném thẳng chiếc điện thoại của vợ vào mặt người tu thay:

- Đ... đồ tu hú.

THANH VŨ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tu-hu-d263734.html