Tử hình kẻ xuống tay tàn nhẫn với anh trai, chị dâu

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Khúc Văn Chung, SN 1972, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, về tội 'Giết người'…

Theo đó, trưa 26-4-2018, Khúc Văn Chung đi bộ tới nhà anh trai (Khúc Văn Thoa, SN 1954) ở gần nhà Chung. Khi đó, gia đình anh Thoa có cỗ giỗ và đông người đến ăn uống. Thấy anh chị em trong gia đình quây quần, Chung nói: “Cho em xin chén rượu” nhưng không ai trả lời. Vì Chung hay phá phách và thiếu tôn trọng mọi người nên chị Nguyễn Thị Năm, vợ anh Thoa, khuyên anh ta đi về. Anh Khúc Văn Thích, SN 1964, anh trai Chung, đã đẩy Chung ra ngõ và bảo em trai rời đi.

Bị cáo tại tòa. (Ảnh: Đỗ Phương)

Bị cáo tại tòa. (Ảnh: Đỗ Phương)

Sau đó, anh Thích cũng ra về. Chung đã nhặt mẩu gỗ ở nhà anh Thoa ném về phía mọi người đang ngồi ăn cỗ. Anh ta còn to tiếng với chị dâu. Anh Khúc Văn Tiến, SN 1967, anh trai Chung, có mặt tại đó đã góp ý với Chung.

“Mày thích gì, tao báo công an đến bắt mày đi tù suốt luôn” – anh Tiến nói thì Chung tức tối bỏ đi. Anh ta về nhà lấy 2 con dao bầu giấu sau lưng, quay lại nhà anh trai. Lần này, vợ anh Thoa tiếp tục đuổi và Chung nói: “Chị không làm thế được” và chạy thẳng vào sân. Trước thái độ bất thường của Chung, mọi người chạy đi, còn lại một mình anh. Chung đã dùng dao đâm vào ngực trái và mạn sườn anh Tiến.

“Ôi thằng Chung đâm tôi. Chị Năm ơi em chết mất” – nghe tiếng anh Tiến thất thanh, chị Năm ra can ngăn cũng bị Chung đâm dao vào ngực, vai và tay. Gây án xong, Chung bỏ đi và bị CQCA bắt giữ sau đó.

Trong khi đó, anh Tiến được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm ở ngực quá nặng nên đã tử vong. Chị Năm thì bị thương và được xác định tổn hại 38% sức khỏe.

Nhận định, Chung phạm tội có tính chất côn đồ, nhân thân xấu (có 4 tiền án, 1 tiền sự) nên HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên anh ta án tử hình về tội “Giết người”.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tu-hinh-ke-xuong-tay-tan-nhan-voi-anh-trai-chi-dau-140634.html