Tử hình kẻ dùng chai bia đâm chết chủ nợ

Bực tức vì bị bà Thủy cằn nhằn việc thiếu nợ, Hiệp lấy chai thủy tinh đập, đâm bà hàng xóm tới chết.

Ngày 24/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tấn Hiệp (52 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức, TP.HCM) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, do thường xuyên tới mua hàng tại cửa hàng tạp hóa của bà Trần Thị Thủy (ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), Hiệp có thiếu nợ 205 ngàn đồng.

Không chịu trả nợ cũ, ngày 29/5/2019, Hiệp còn tiếp tục mua thiếu khiến bà Thủy khó chịu, cằn nhằn.

Bị cáo Nguyễn Tấn Hiệp.

Bị cáo Nguyễn Tấn Hiệp.

Bực tức vì những lời cằn nhằn của bà Thủy và cần tiền trả nợ, tiêu xài, Hiệp quyết định giết chết bà này.

Nghĩ là làm, gã lẻn vào bếp, lấy chai nước mắm bằng thủy tinh đã sử dụng hết, đợi khi bà Thủy từ nhà vệ sinh bước ra, Hiệp đập thẳng vào mặt nạn nhân.

Trong lúc hai bên giằng co, cả hai ngã xuống sàn, Hiệp tiếp tục đập vào mặt bà Thủy. Thấy nạn nhân la hét, gã cầm chiếc chai đã bể đâm vào miệng.

Khi thấy bà Thủy bất tỉnh, chảy nhiều máu, Hiệp đã lấy dây chuyền, nhẫn vàng và gần 3 triệu đồng của bà. Sau khi mang số tài sản đi trả nợ, anh ta thản nhiên bỏ về phòng trọ ngủ.

Đến 18h cùng ngày, con trai bà Thủy đi làm về phát hiện mẹ đã chết nên vội tới cơ quan công an trình báo.

Một ngày sau, kẻ thủ ác bị bắt khi vừa từ Đồng Nai quay về TP. HCM. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải loại vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hiệp tử hình về tội “giết người”, 6 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là tử hình.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/giet-chet-hang-xom-de-xu-no-668887.html