Tử hình cựu bí thư xã giết người rồi dựng hiện trường giả, phóng hỏa

Trưa 8-1, sau gần hai ngày xét xử, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Đỗ Văn Minh (SN 1971, cựu bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, H.Lâm Hà - Lâm Đồng) về 4 tội danh: giết người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả.

Gần 2 ngày qua, rất đông người dân hiếu kỳ có mặt tại phiên tòa để theo dõi phiên xử. Gia đình nạn nhân Trần Nho Vương (SN 1996, em họ bên vợ của bị cáo Minh, nhà ở huyện Lâm Hà) đeo khăn tang và mang di ảnh của nạn nhân đến tòa, bày tỏ nỗi đau phẫn uất vì Vương bị sát hại thảm thương. Người nhà nạn nhân cho biết, mong có bản án nghiêm khắc của luật pháp với kẻ gây tội ác để Vương an lòng ra đi.

Bị cáo Minh tại phiên tòa. Ảnh Tr.D

Bị cáo Minh tại phiên tòa. Ảnh Tr.D

Bị cáo tỏ ra bình tĩnh, khai báo rành rọt mọi hành vi, diễn biến gây ra vụ án tày đình. Ảnh Tr.D

Theo kết luận của Cơ quan điều tra và cáo trạng của Viện kiểm sát, Minh vay mượn tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ. Đối tượng toan tính tìm xác người chết đưa lên ô tô rồi đốt cháy, tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông để mọi người lầm tưởng mình đã chết, nhằm chiếm đoạt số tiền Minh đang nợ và để vợ con Minh được hưởng khoản tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá lên tới 18 tỷ đồng mà Minh đã mua trước đó.

Khoảng 0h ngày 26-4-2020, Minh ra nghĩa địa xã Quảng Khê, H.Đắk G'Long - Đắk Nông đào mộ để lấy xác nhưng không mang theo dụng cụ đậy nắp áo quan nên không thể mở được để thực hiện ý đồ nên bỏ về.

Để chuẩn bị kế hoạch cho việc này, đối tượng mua 3 can xăng, 1 can dầu, loại 30 lít để đốt xe tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông cháy xe. Tối 3-5-2020, Minh ăn cơm và ngủ tại nhà rẫy của anh Trần Nho Vương, cách nhà rẫy của Minh khoảng 300m ở huyện Đắk G'Long. Đến 0 giờ hôm sau, Minh tỉnh dậy, ra ngoài nhà lấy một cây búa (loại búa bổ củi) tiếp tục đi cạy nắp quan tài. Tuy nhiên, lúc đó, Minh lại nảy sinh ý định giết anh Vương nên đã dùng búa đánh hai cái vào trán anh này khiến nạn nhân tử vong.

Người nhà các nạn nhân mang di ảnh nạn nhân đến tòa. Ảnh Tr.D

Sau đó, Minh điều khiển ô tô chở thi thể nạn nhân đi về hướng tỉnh Lâm Đồng. Trên đường đi, Minh cho ô tô tông vào cột mốc bên lề đường để tạo hiện trường vụ tai nạn. Đối tượng đưa thi thể nạn nhân lên ghế tài xế, tháo đồng hồ của mình và chùm chìa khóa nhà đeo vào tay nạn nhân rồi châm lửa đốt. Sau đó, Minh điều khiển xe máy xuống tỉnh Bình Phước lẩn trốn. Tại đây, đối tượng khai tên giả để làm hợp đồng thuê nhà ở. Sau 7 ngày mưu trí điều tra vụ án, rạng sáng ngày 10-5-2020, Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông trực tiếp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh đã lần ra nơi ở của can phạm và lập tức bắt giữ hắn, di lý về địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo Minh tỏ ra bình tĩnh, khai báo rành rọt mọi câu hỏi của HĐXX. Đáng chú ý, sáng nay (ngày 8-1), bị cáo Minh bất ngờ khai thêm tình tiết mới. Đó là người đàn ông làm thuê cho Minh (tên T., 70 tuổi, người Campuchia) phát hiện bị cáo sát hại em họ nhưng hứa không nói với ai. Hiện nay, bị cáo không rõ người này ở đâu.

Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện, trước đó, cơ quan điều tra đã lấy lời khai với ông T. và ông này khai không biết gì.

Tại tòa, Minh còn đề nghị HĐXX cho bị cáo được thực nghiệm lại sự việc tại tòa, nhưng không được chấp thuận. Bị cáo cho rằng, chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo thì không đủ buộc tội.

Hội đồng xét xử cho rằng, cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát là đúng người, đúng tội nên tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất: tử hình. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường dân sự cho đại diện gia đình bị hại và người liên quan. Bản án được đông đảo dư luận đồng tình.

Mẹ nạn nhân đau đớn vì thương con trẻ bị anh rể họ sát hại quá tàn độc. Ảnh Tr.D

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tuyen-an-tu-hinh-cuu-bi-thu-giet-nguoi-roi-phong-hoa-tren-xe-ban-tai-o-dak-nong_105686.html