Tự hào về thời khắc lịch sử không thể nào quên

'Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay/ Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây/ Sài Gòn ơi!/ Vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng'... Những ca từ, giai điệu hùng tráng của ca khúc 'Đất nước trọn niềm vui' của cố nhạc sĩ Hoàng Hà vang lên trong ngôi nhà nhỏ của cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Đinh, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 24 (Trung đoàn 210, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4). Rạo rực, vui sướng đến tột độ, cảm xúc khi nghe 'Đất nước trọn niềm vui' vẫn vẹn nguyên trong ông như 45 năm về trước.

Kỷ niệm Chiến thắng 30-4 năm nay, CCB Nguyễn Văn Đinh không có điều kiện tổ chức gặp mặt đồng đội ở khắp các tỉnh, thành như mọi năm mà ông hàn huyên, tâm sự với đồng đội qua điện thoại, cùng ôn lại ký ức những ngày tiến vào giải phóng Sài Gòn. Niềm vui được nhân lên, ký ức như được sải cánh khi ông và đồng đội cùng nhau nghe ca khúc "Đất nước trọn niềm vui". CCB Nguyễn Văn Đinh trải lòng: "Mấy chục năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nghe lại ca khúc này, không chỉ những người tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử như chúng tôi mà chắc chắn mỗi người Việt Nam đều hân hoan, tự hào về thời khắc lịch sử không thể nào quên của dân tộc".

Ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" của cố nhạc sĩ Hoàng Hà được viết trong bối cảnh rất tự nhiên, trước vài ngày khi chiếc xe tăng của quân đội ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dù được sáng tác trong một thời gian ngắn, dù tác giả không có mặt ở Sài Gòn nhưng bằng cảm hứng lãng mạn nghệ thuật, sự trải nghiệm vốn có, bằng tinh thần lạc quan cách mạng, niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, tác giả dự cảm rõ những cung bậc cảm xúc, sự nhộn nhịp, tươi vui khi dân tộc toàn thắng. Cùng với những tin tức chiến thắng dồn dập đến hằng ngày, niềm phấn khởi của nhân dân, tất cả đã hòa quyện vào nhau trở thành niềm cảm hứng sáng tác cho nhạc sĩ. Thế rồi từng giai điệu, ca từ cứ "bật" ra sôi nổi, hào hùng: "Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay!… Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông... Ôi! Hạnh phúc vô biên!/ Hát nữa đi em những lời yêu thương!".

Khẳng định dân tộc ta đã từng bước vượt qua nhiều đau thương, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc ngày thống nhất là nội dung chủ đạo của "Đất nước trọn niềm vui". Cảm xúc thăng hoa, vui mừng và niềm tự hào lên đến cực điểm đến mức muốn "bay lên" để "say ngắm sông núi hiên ngang", muốn "reo vang" đầy tự hào về "Tổ quốc anh hùng". Cũng có lúc giai điệu lắng xuống trầm hùng bởi không quên những lần "Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn mà vẫn ngoan cường", về sự hy sinh, mất mát của "những người chiến sĩ giải phóng kiên cường" để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đoạn kết của bài hát tiếp tục mang âm hưởng lạc quan và mạnh mẽ: “Tổ quốc muôn đời, trọn vẹn cả non sông thống nhất. Rạng rỡ Việt Nam...”.

Tôi thấy mắt người CCB tuổi đã cao rưng rưng vì xúc động, đắm chìm miên man trong mỗi ca từ, mỗi giai điệu. Có lẽ, dù 45 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi ca khúc được cất lên, niềm tự hào về Tổ quốc anh hùng trong mỗi người dân Việt Nam như được tiếp thêm. Điều đó tạo nên sức sống mãnh liệt của "Đất nước trọn niềm vui", một bài hát sống mãi với thời gian.

NGUYỄN THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/45-mua-xuan-toan-thang/tu-hao-ve-thoi-khac-lich-su-khong-the-nao-quen-616082