Tự hào trận chiến năm xưa

Cứ mỗi dịp tháng 5 về, nhiều người lại đến thắp hương tại Tượng đài chiến thắng Ba Gia, ở thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) để tưởng nhớ về mùa hè đỏ lửa trong trận đánh Ba Gia cách nay tròn 56 năm (31.5.1965 - 31.5.2021).

Vùng đất Diên Niên, ở xã Tịnh Sơn hôm nay đã là một vùng quê trù phú. Nơi đây từng diễn ra trận chiến đã đi vào lịch sử, là trận đánh điển hình của nghệ thuật chiến tranh nhân dân của quân đội ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là trận đánh Ba Gia diễn ra trong 3 ngày (29 - 31.5.1965).

Đoàn xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) tổ chức hành trình về nguồn viếng hương tại Tượng đài chiến thắng Ba Gia.

Tại địa điểm mỏm Cổ Rùa dưới chân Núi Tròn là nơi đặt Tượng đài chiến thắng Ba Gia, là nơi diễn ra trận đánh ác liệt trưa ngày 29.5.1965, là địa điểm chính của cụm Di tích chiến thắng Ba Gia.

Bên cạnh tượng đài là Đền tưởng niệm liệt sĩ huyện Sơn Tịnh. Thắp nén hương trên các phần mộ liệt sĩ, nhiều người không khỏi bùi ngùi xúc động trước sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Đây là nơi giáo dục về truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Ngoài cụm di tích chính tại Tượng đài chiến thắng, quần thể Di tích chiến thắng Ba Gia còn nhiều điểm phân bố trên địa bàn các xã Tịnh Bắc, Tịnh Sơn, Tịnh Đông, Tịnh Bình, thuộc phía tây huyện Sơn Tịnh. Trong đó có các điểm chính ở núi Khỉ, cầu Miễu Ngói, núi Chóp Nón, đồi Mả Tổ, mỏm Cổ Rùa, đồn Ba Gia (còn gọi là đồn Gò Cao). Di tích chiến thắng Ba Gia đã được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 1991. Cụm di tích này đã được đầu tư xây dựng khang trang. Vào dịp cuối tháng 5 hằng năm, Quân khu 5, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tổ chức các đợt về nguồn đến thăm di tích chiến thắng Ba Gia, để nhắc nhớ về một trận chiến oai hùng và bày tỏ lòng tri ân những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong trận chiến.

Nhân kỷ niệm 56 năm Ngày chiến thắng Ba Gia (31.5.1965- 31.5.2021), các cơ sở đoàn ở huyện Sơn Tịnh đã tổ chức hành trình về nguồn, viếng hương cụm Di tích chiến thắng Ba Gia. Bí thư Đoàn xã Tịnh Sơn Nguyễn Đức Nỡ chia sẻ: Là người con của vùng đất Ba Gia anh hùng, chúng tôi luôn tự hào về truyền thống của quê hương. Đoàn xã thường xuyên tổ chức các hoạt động như dọn vệ sinh khuôn viên và viếng hương tại Tượng đài chiến thắng Ba Gia. Qua đó thể hiện lòng tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho tuổi trẻ địa phương.

Trên vùng chiến sự năm xưa, nay đã là màu xanh của bình yên, no ấm. Những người trẻ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này vẫn thường nghe các bậc cao niên kể về trận chiến năm xưa, xem đây như là bài học về lòng yêu nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn để ra sức học tập, lao động đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Dù thời gian mãi trôi, nhưng niềm tự hào về chiến thắng Ba Gia oanh liệt thì còn mãi trong tâm khảm của mỗi người dân trên quê hương núi Ấn - sông Trà.

Bài, ảnh: XUÂN THIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202105/tu-hao-tran-chien-nam-xua-3059392/