Tự hào lên đường nhập ngũ

Để chuẩn bị cho ngày hội tòng quân, những ngày này, các ban ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đang tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Để chuẩn bị cho ngày hội tòng quân, những ngày này, các ban ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đang tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Thanh niên vùng nông thôn Hòa Vang tự hào lên đường nhập ngũ.

Thanh niên vùng nông thôn Hòa Vang tự hào lên đường nhập ngũ.

Anh Chế Mậu Quý (2002, thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong) chia sẻ: “Vào quân ngũ, em sẽ chấp hành nghiêm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao để không phụ lòng cha mẹ cũng như chính quyền địa phương kỳ vọng, tin tưởng”. Điều đó cho thấy, trong suy nghĩ của mỗi tân binh, vừa vui Tết, vừa háo hức mong đợi ngày lên đường để được phấn đấu rèn luyện trong môi trường quân đội, để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc; góp phần tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống quê hương. Cũng như Quý, những thanh niên khác đều náo nức chờ ngày nhập ngũ. Được khoác lên mình bộ quân phục, bước qua cầu vinh quang, chào tạm biệt người thân, bạn bè... đang là niềm tự hào trào dâng trong lòng của các anh hiện nay.

Năm 2020, vùng nông thôn Hòa Vang có 189 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân sự (NVQS), 42 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và được phân bổ về 5 đơn vị nhận nguồn là Sư đoàn bộ binh 315, Lữ đoàn tăng thiết giáp 574, Trung đoàn bộ binh 971, Bộ đội biên phòng TP và Công an TP. Trong số này, có 36 trường hợp đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng... Nhiều thanh niên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước nên tình nguyện nhập ngũ, như anh Đinh Hoài Phong (giáo dân thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn) đề đạt nguyện vọng với Hội đồng NVQS xã và tự nguyện viết đơn...

Thượng tá Đặng Văn Tám - Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự H. Hòa Vang cho biết, với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, và có nhiều đổi mới trong quá trình triển khai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nên chất lượng giao quân luôn được đảm bảo. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị thường trực và lực lượng dự bị động viên, do đó huyện tổ chức sơ tuyển chặt chẽ về mặt chính trị, đạo đức, sức khỏe, văn hóa...

Được biết, Hòa Vang là địa phương giàu truyền thống cách mạng, lịch sử đã khẳng định dù trong thời chiến hay thời bình, vùng nông thôn này luôn là một trong những địa phương khởi nguồn của các phong trào cách mạng, là đơn vị Lá cờ đầu trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đã từng trải qua một thời hoa lửa ở chiến trường K, ông Đinh Phiên (thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn) không giấu niềm tự hào, dặn dò người con trai là anh Đinh Tấn Đức (2001) trước khi lên đường nhập ngũ: “Hãy rèn luyện để trưởng thành sao cho xứng với truyền thống quê hương anh hùng, xứng với bộ quân phục người lính Cụ Hồ mà con sẽ khoác trên mình”...

Vẫn biết trước môi trường quân đội là nhiều gian nan, thử thách nhưng Đức đã tự dặn lòng dù trong hoàn cảnh nào cũng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. “Ước nguyện của em sau này là phục vụ quân đội lâu dài. Hành trang lớn nhất mà em mang theo là tình thương yêu, niềm kỳ vọng của bao người để cố gắng rèn luyện, trưởng thành trong môi trường mới”, Đức tâm sự.

Với những tình cảm động viên của những người ở lại, chúng tôi tin rằng các tân binh ở vùng ven TP đợt này sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_219869_tu-hao-len-duong-nhap-ngu.aspx