Tự hào được trở thành Bộ đội Cụ Hồ

Hôm qua, 20-2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019 để đưa tiễn thanh niên ưu tú của quê hương mình lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Trong sớm xuân rộn ràng tiếng trống hội tòng quân, các thanh niên khoác trên mình bộ quân phục thơm mùi vải mới, bày tỏ niềm phấn khởi, vinh dự được trở thành Bộ đội Cụ Hồ.

Tại quê hương Cao Bằng giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nơi đầu nguồn biên giới cực bắc của Tổ quốc, các địa phương trong tỉnh tổ chức trang trọng Lễ giao, nhận quân năm 2019. Tại trung tâm của các huyện, thành phố trong tỉnh rợp băng - rôn, cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu về ngày hội tòng quân. Tại các điểm tổ chức giao, nhận quân ở các địa phương đều có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người thân, bạn bè đến đưa tiễn, động viên các tân binh lên đường yên tâm làm nhiệm vụ.

Thượng tá Nông Văn Khiêm, Trưởng ban Quân lực, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Cao Bằng cho biết: Công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ được hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp trong tỉnh triển khai nhiều hình thức, biện pháp, phương pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; thực hiện tốt phương châm “ba gặp, bốn biết”, tuyển người nào “chắc” người ấy. Tỉnh có 22 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, bốn đảng viên tòng quân đợt này.

Mùa tuyển quân năm nay, Cao Bằng có nhiều người viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thanh niên Hoàng Văn Thạch, sinh năm 1992, ở xã Lê Lai, huyện Thạch An là con trai một, mới lập gia đình (có con 5 tháng tuổi), nhưng tình yêu mầu áo lính đã thôi thúc Thạch viết đơn xin nhập ngũ. Trong không khí náo nức của ngày hội tòng quân, Thạch chia sẻ: “Xem chương trình “Sao nhập ngũ”, em yêu mầu áo lính, vì vào quân ngũ được rèn luyện tinh thần, ý chí, sức khỏe, tính kỷ luật, tinh thần vì Tổ quốc. Bố, mẹ, vợ đều tôn trọng, ủng hộ quyết định của em. Trước giờ nhập ngũ, được các cô, các bác trong xóm và UBND xã tổ chức chia tay, dặn dò, em tự nhủ phải hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định trong quân đội”.

Thị trấn Trùng Khánh (huyện Trùng Khánh) có bốn thanh niên nhập ngũ, trong đó có hai người tình nguyện viết đơn nhập ngũ, ba người đã tốt nghiệp đại học. Ðảng viên Nông Minh Lương, đã tốt nghiệp tại Học viện Hành chính Quốc gia, có công việc ổn định, lương hơn bốn triệu đồng/tháng, nhưng vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Lương tâm sự, ước mơ của anh là được học tập dưới mái trường quân đội, nhưng trước đây, do sức khỏe, chưa đạt sơ tuyển để được thi vào nhà trường quân đội. Thời gian qua, anh tích cực rèn luyện thể lực để đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Thỏa ước mơ được trui rèn trong môi trường quân đội, anh nghĩ mình phải rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa để luôn xứng đáng là người đảng viên, người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Tại khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP Cao Bằng tổ chức lễ giao, nhận quân. Tiếp nối lời ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” là hồi trống tòng quân rộn rã như thúc giục, động viên thanh niên tiếp bước cha anh lên đường tòng quân làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí bịn rịn chia tay của các tân binh với gia đình, bạn bè, người yêu, chúng tôi gặp gia đình có ba thế hệ gồm: bà, bố, mẹ, em gái, đến tiễn đưa người thân lên đường làm nhiệm vụ. Bà Lương Thị Tân, đôi mắt đỏ hoe vì cảm động cho biết, bản thân rất phấn khởi, tự hào, vì con trai đã trưởng thành, được gọi nhập ngũ; mong con rèn luyện, học tập tốt như kỳ vọng của gia đình. Tân binh Lục Dương Hải cũng dặn dò ông bà, bố mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe, em gái học tập tốt; hứa sẽ rèn luyện, học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với các tỉnh, thành phố trong nước, sáng 20-2, chín huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019. Tại TP Huế, ngay từ sáng sớm, các thanh niên ưu tú tại 27 phường của thành phố đã chỉnh tề hàng ngũ chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Ðăng Thạnh đánh giá: Thanh niên TP Huế luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong các mặt trận và đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi năm thành phố có hàng trăm thanh niên lên đường nhập ngũ, được huấn luyện trong môi trường quân đội, nhiều người trong số đó đã trở thành cán bộ lãnh đạo các cấp trong và ngoài quân đội.

Không giấu nổi niềm vui, tân binh Nguyễn Kính Trí, phường Hương Long, TP Huế, bày tỏ: “Là một thanh niên đang sống trên quê hương có truyền thống cách mạng, chúng tôi ý thức rằng, thanh niên phải cống hiến hết sức lực, trí tuệ để phục vụ quê hương, đất nước. Sau khi vào đơn vị, chúng tôi sẽ cố gắng học tập, công tác, rèn luyện để trở thành một quân nhân tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình, người thân”.

Ðại tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu cho Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo chín huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nâng cao trách nhiệm của hội đồng NVQS các cấp, nhất là hội đồng NVQS cấp xã, phường, thị trấn. Tổ chức tập huấn cho các thành viên hội đồng NVQS, từ đó phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên bám, nắm cơ sở để biết tâm tư, nguyện vọng của gia đình, thanh niên lên đường nhập ngũ. Ðồng thời, tổ chức tốt công tác khám tuyển sức khỏe, làm tốt công tác tuyên truyền về xã hội hóa trong công tác tuyển quân, công tác chính sách hậu phương quân đội… Do đó, trong công tác tuyển quân năm nay, ý thức chấp hành, tự nguyện, tự giác của thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc rất cao, bà con nhân dân rất tin tưởng con em mình được đứng trong hàng ngũ quân đội.

Trên vùng đất tận cùng cực nam Tổ quốc - tỉnh Kiên Giang, ngay từ sáng sớm, không khí nhộn nhịp, sôi động của ngày hội tòng quân ngập tràn khắp nơi. Tại huyện Giồng Riềng, địa phương vinh dự được tiếp đón chỉ huy của Quân khu 9, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến tham dự và Lễ giao, nhận quân được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của tỉnh. Các tân binh đều được nhận quà, hoa trực tiếp từ tay các đồng chí lãnh đạo, như có thêm nguồn động viên, tiếp sức. Trên từng gương mặt, ánh mắt của các tân binh đều thể hiện rõ tinh thần lạc quan “ra đi, ra đi bảo tồn sông núi”.

Tân binh Lữ Hoàng Phúc, ngụ thị trấn Giồng Riềng nói: “Em rất vinh dự và tự hào khi được chú Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy cài hoa, trao quà và dặn dò trong ngày nhập ngũ. Em hứa với chú sẽ cố gắng hòa nhập nhanh trong môi trường mới, nỗ lực rèn luyện, học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Ðược biết, Phúc là con trai út trong gia đình có sáu anh em, trong đó có bốn trai. Anh trai của Phúc là Ðiền và Thái cũng đã hoàn thành NVQS, đang sinh sống trên địa bàn huyện Giồng Riềng. Phúc bảo, thấy hai anh hoàn thành NVQS trở về trưởng thành và bản lĩnh, cho nên cũng muốn được rèn luyện, thử thách trong môi trường quân đội. Sau khi nhận được lệnh gọi, Phúc đã xếp lại công việc - nghề điêu khắc, chuẩn bị hành trang chờ ngày nhập ngũ. Tâm thế của Phúc đã sẵn sàng từ lâu.

Còn đối với tân binh Nguyễn Văn Hoài, ngụ xã Sơn Bình, huyện Hòn Ðất, nhập ngũ lần này chính là chuyến đi xa, đi lâu đầu tiên trong đời. Trước khi nhập ngũ, Hoài đã là đảng viên, là chiến sĩ trực Ban CHQS xã Sơn Bình. Việc em tham gia Ban CHQS ở cơ sở nhằm chờ đợi cơ hội chính thức trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Hoài cho biết, từ nhỏ em đã ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ, để được rèn luyện, học tập và hơn nữa là được đóng góp một phần công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, sức học văn hóa của Hoài chỉ đạt mức trung bình, khả năng xét tuyển vào các trường quân sự không cao, cho nên em thực hiện ước mơ của mình bằng lá đơn xin nhập ngũ. “Ðây là chuyến đi xa và lâu đầu tiên trong đời em. Em sẽ tận dụng để học hỏi kinh nghiệm sống. Ngoài ra, em tranh thủ ôn lại bài, có điều kiện sẽ đăng ký thi tuyển vào các trường quân sự, để được phục vụ lâu dài trong quân đội” - Hoài tâm sự.

Lên đường nhập ngũ đợt này, tại TP Rạch Giá có hai anh em cùng viết đơn tình nguyện và cùng trúng tuyển là Tạ Hữu Tuấn, Tạ Hữu Hiển, ngụ ở phường Vĩnh Lạc. Nhiều năm qua, hai anh em họ Tạ đều có cùng một tâm nguyện là được lên đường nhập ngũ. Nhưng nhiều năm liền, cả Tuấn và Hiển đều bị loại, do không bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe. Ðợt tuyển quân này, cả hai anh em đều đạt sức khỏe loại ba và hội đủ các tiêu chuẩn đặt ra cho một tân binh. Cả hai không ai muốn bỏ lỡ cơ hội được trở thành Bộ đội Cụ Hồ, nên tranh giành nhau. Mẹ của hai em là bà Nguyễn Thị Hải thấy vậy đã gật đầu ưng thuận cho cả hai cùng lên đường.

Bà Hải cho biết, ba của Tuấn và Hiển trước đây là bộ đội, từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc, có bệnh hiểm nghèo đã qua đời nhiều năm. Gia đình bà Hải trước đây ở miền trung mới chuyển đến TP Rạch Giá lập nghiệp từ năm 2003, cho nên cuộc sống kinh tế còn chật vật, khó khăn. Bà Hải làm nghề mua ve chai (đồng nát), Tuấn và Hiển tranh thủ đi xin cơm thừa canh cặn về nuôi heo. Không có điều kiện vào đại học, nên khi tốt nghiệp THPT, Tuấn cũng như Hiển đã tìm việc làm tại địa phương, gần gũi phụ giúp, đỡ đần mẹ. Hai em còn tích cực tham gia công tác gìn giữ an ninh trật tự ở khu phố và sớm được đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

Tuấn nói: “Em biết cùng lúc hai đứa lên đường thì mẹ em sẽ rất nhớ. Nhưng mẹ đã động viên: “Giờ mẹ còn khỏe, hai đứa cứ lên đường làm nhiệm vụ của mình. Rèn luyện, học tập trong môi trường quân đội sẽ rất có ích cho tương lai, cuộc sống hai đứa sau này. Hai năm chỉ thoáng một cái là xong, khi đó hai đứa lại về với mẹ”. Mẹ dạy vậy, chúng em đã yên tâm, sẽ tận dụng cơ hội này để thực hiện ước mơ”...

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO NHÂN DÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39266102-tu-hao-duoc-tro-thanh-bo-doi-cu-ho.html