Tự hào cống hiến, làm đẹp hình ảnh chiến sĩ quân y mang mũ nồi xanh

Khi Quốc ca Việt Nam vang lên tại khu vực lễ đón trong sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, các đại biểu và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC2.1) của Việt Nam tràn dâng niềm xúc động, thiêng liêng khó tả. Trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ một năm tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc tại Nam Sudan, trên gương mặt cán bộ, nhân viên BVDC2.1 đều ánh lên những nụ cười hạnh phúc và tự hào.

Xúc động ngày trở về

Tối 21-11, khi chiếc máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đưa đoàn đại biểu quân sự Việt Nam, cùng cán bộ, nhân viên BVDC2.1 hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, người thân và đồng đội của cán bộ, nhân viên BVDC2.1 đã vỡ òa trong sung sướng và xúc động. Những cái vẫy tay, những bó hoa giơ cao và những ánh mắt long lanh hạnh phúc của người bố, người mẹ, người chồng, người vợ dõi theo từng hành động của cán bộ, nhân viên BVDC2.1 tại lễ đón.

 Rạng rỡ ngày trở về.

Rạng rỡ ngày trở về.

Sau nghi thức chào cờ thiêng liêng, đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng đã động viên, chúc sức khỏe và tặng hoa từng cán bộ, nhân viên BVDC 2.1. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng bày tỏ niềm vui, phấn khởi với những kết quả nổi bật của BVDC 2.1 tại Phái bộ GGHB Liên hợp quốc ở Nam Sudan, góp phần nâng cao hoạt động đối ngoại quốc phòng và ngoại giao của đất nước, khẳng định uy tín, trách nhiệm của Việt Nam trong tham gia GGHB của Liên hợp quốc cũng như các nhiệm vụ quốc tế.

Bầu không khí vui mừng, bùi ngùi xúc động trào dâng một góc ở bãi đỗ của sân bay. Cha mẹ ôm con, vợ ôm chồng, con ôm bố, mẹ và những bó hoa được trao nhau, những nụ hôn hạnh phúc dành cho nhau ngày trở về. Là một trong số 10 nữ quân nhân của BVDC2.1, Thiếu úy Phạm Thị Thùy không giấu được niềm tự hào khi đã cùng đồng đội hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó. Thiếu úy Phạm Thị Thùy chia sẻ: “Đặt chân xuống mảnh đất thân yêu của Tổ quốc, ai cũng rưng rưng xúc động. Được chào cờ, hát Quốc ca trên mảnh đất quê hương sau một năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế thật sự quá đỗi tự hào, thiêng liêng khó tả”.

Còn với Thiếu úy Phan Thị Vân Huyền, bước xuống sân bay trong vòng tay chào đón của người em trai và đồng đội tại Bệnh viện Quân y 175. Sau những cái bắt tay, lời hỏi thăm, Huyền tranh thủ trò chuyện với bố mẹ ở Hải Dương qua điện thoại do bố mẹ không vào được. Thiếu úy Phan Thị Vân Huyền bày tỏ: “Chúng tôi đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mà còn quảng bá nét văn hóa truyền thống của Việt Nam ra thế giới, nhất là bản lĩnh, ý chí, tài năng của người phụ nữ, nữ quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Nghi thức chào cờ thiêng liêng tại lễ đón BVDC2.1.

Trong niềm vui của phút gặp lại gia đình, Thượng úy Nguyễn Quang Tường cho biết, sau một năm làm việc tại Nam Sudan, điều hạnh phúc của anh và đồng đội là đã góp được một phần nhỏ trong nỗ lực chung của thế giới để đem lại cuộc sống yên bình, tốt đẹp hơn cho người dân Nam Sudan, cũng như chăm sóc khỏe cho người dân địa phương. “Dù có thiếu thốn về tình cảm gia đình nhưng chúng tôi là một mái nhà chung, đồng đội là anh em, động viên lẫn nhau, chia sẻ những buồn vui, chung lòng, chung sức hoàn thành tốt nhiệm vụ” – anh Tường nhấn mạnh.

Cùng hai con tặng hoa và ôm lấy người chồng trong ngày gặp mặt, chị Phan Thị Luân (giáo viên, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh), vợ Trung úy Cao Tiến Huỳnh không giấu được niềm xúc động: “Thật sự quá hạnh phúc khi nhìn thấy chồng khỏe mạnh, cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn. Tuy chồng tôi thực hiện nhiệm vụ xa nhưng qua liên lạc, anh vẫn thường xuyên động viên vợ con, khẳng định ý chí, bản lĩnh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Tôi và các con cũng luôn là hậu phương vững chắc để anh phát huy tài năng, cống hiến cho quân đội, đất nước”.

Tự hào cống hiến

Tháng 10-2018, BVDC2.1 lên đường làm nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Sau một năm thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, các cán bộ, nhân viên BVDC2.1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm y tế, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng GGHB Liên hợp quốc và nhân dân tại địa phương. Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên BVDC2.1 đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giúp đỡ người dân địa phương, góp phần tạo nên hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Trong quá trình hoạt động, BVDC2.1 thực hiện nghiêm những quy định của Phái bộ, luật pháp quốc gia sở tại, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn… BVDC2.1 đã vinh dự được trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp GGHB Liên hợp quốc.

Các nữ quân nhân BVDC2.1 hạnh phúc, tự hào hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Thượng úy Nguyễn Đức Trung chia sẻ: “Chúng tôi được các đơn vị bạn hỗ trợ nhiều từ kinh nghiệm, đến những loại thuốc không chỉ phục vụ cho công tác khám chữa bênh mà còn để phòng ngừa cho bản thân. Dù công tác chuẩn bị rất chu đáo nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi cũng thường xuyên gặp các tình huống mới trong chuyên môn và cuộc sống phải xử lý. Nêu cao lòng tự hào về những người con quê hương Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế, chúng tôi đã tiến bộ rõ rệt qua từng giai đoạn. Những kinh nghiệm có được sẽ rất hữu ích cho BVDC2.2 đang qua tiếp nối nhiệm vụ của chúng tôi, cũng như những đơn vị sau này”.

Hạnh phúc ngày sum họp gia đình.

Trung tá Bùi Đức Thành, Giám đốc BVDC2.1 cho biết: “Bệnh viện là lực lượng GGHB cấp đơn vị đầu tiên của Việt Nam tham gia làm nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc. Trong điều kiện rất khó khăn, khắc nghiệt và các tiêu chuẩn, quy trình nghiêm ngặt của Liên hợp quốc, cán bộ, nhân viên bệnh viện đã phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ để thích nghi với điều kiện làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc tại Nam Sudan, tạo uy tín, ấn tượng với quốc gia sở tại và bạn bè quốc tế”.

Bài và ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-hao-cong-hien-lam-dep-hinh-anh-chien-si-quan-y-mang-mu-noi-xanh-603272