Từ giảng đường đến... công đường

TAND TP HCM vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Phương Kiều Diễm (SN 1994; ngụ quận 12, TP HCM) 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đối với những người dự phiên tòa, bị cáo này thuộc trường hợp đặc biệt. Trước khi nhúng chàm, Diễm vừa là mẹ đơn thân vừa là sinh viên một trường đại học danh tiếng ở TP HCM.

Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM cáo buộc bị cáo từng là sinh viên đại học này tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" với mức hình phạt lên đến chung thân. Diễm khai nhận mua ma túy từ một phụ nữ không rõ lai lịch rồi bán lẻ kiếm lời. Lúc bị bắt quả tang, Diễm vẫn đang theo học tại một trường đại học danh tiếng ở TP. "Đó là lần đầu tiên bị cáo mua bán ma túy. Do cần tiền nuôi con, chi trả phí sinh hoạt nên bị cáo trót dại. Bị cáo mong HĐXX khoan hồng, tạo điều kiện cho bị cáo sớm trở về nuôi dạy con thơ" - Diễm khóc nấc.

Luật sư bào chữa cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước tình cảnh bị cáo gặp phải. Ông cho rằng từ sai lầm tuổi trẻ mà Diễm có thể ở tù suốt quãng đời còn lại. Luật sư đề nghị HĐXX sơ thẩm cân nhắc nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt, như: phạm tội chưa thu lợi bất chính, có con nhỏ. Trong phần tuyên án, HĐXX đồng tình với những ý kiến này nên đã tuyên với mức án nêu trên.

"Đáng lẽ ra, bị cáo cần đứng trên giảng đường, học tập nghiêm túc rồi kiếm tiền hợp pháp, chứ không phải ra chốn công đường. Chúng tôi thật sự tiếc trường hợp bị cáo, lại càng thương số phận đứa bé" - một thành viên HĐXX nói sau khi phiên tòa kết thúc.

Hồng Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tu-giang-duong-den-cong-duong-20201030220123317.htm