Tự đầu thú sau khi thấy mình lên báo

Sau khi gây án, 2 đối tượng thực hiện vụ trộm tượng có giá gần 200 triệu đồng tại TP Đà Nẵng đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp tang vật đã lấy cắp.

Hai đối tượng Quang và Pháp tại cơ quan công an

Hai đối tượng Quang và Pháp tại cơ quan công an

Ngày 13-9, Công an quận Ngũ Hành Sơn xác nhận, đang làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” đối với 2 đối tượng Phan Văn Pháp (31 tuổi) và Lê Văn Quang (34 tuổi, đều trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Theo khai nhận của đối tượng, vào 19 giờ ngày 9-9, Quang điều khiển xe máy Air Blade BKS 43C1 – 890.69 chở Pháp đi “dạo mát” tại các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Khi đến số nhà 57 Hồ Xuân Hương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), 2 đối tượng thấy trong nhà vắng người và có một bức tượng phật khá đẹp nên quyết định trộm về để bán kiếm tiền tiêu xài. Sau khi Pháp vào dò la và thấy bức tượng khá nặng liền gọi Quang vào khiêng ra rồi trốn thoát.

Sau khi thực hiện vụ trộm, Quang và Pháp chở tang vật đến bờ kè đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cất giấu, chờ thời cơ thích hợp đem bán.

Bức tượng Di Lặc mà Quang và Pháp đã trộm

Đến ngày 11-9, qua theo dõi báo chí và truyền hình, 2 đối tượng biết được bức tượng gỗ mình trộm có giá trị lớn và bản thân đã bị lộ mặt qua camera. Biết vụ việc đang được công an tích cực điều tra nên cả 2 quyết định đến cơ quan công an đầu thú.

Theo chị Trần Thị Th. (44 tuổi, chủ bức tượng bị trộm) cho biết, đây là bức tượng Di Lặc bằng gỗ trầm hương có giá trị lên đến 200 triệu đồng.

NGUYỄN CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tu-dau-thu-sau-khi-thay-minh-len-bao-616454.html