Từ 'con ghẻ' trở thành thành viên được yêu thích nhất: Trần Trác Tuyền được cộng đồng mạng lựa chọn làm nhóm trưởng vì EQ cao

Trần Trác Tuyền được nhiều cư dân mạng đề cử làm nhóm trưởng sau lời phát biểu ở Chúng tôi nhiệt huyết.

Trần Trác Tuyền có lẽ là cái tên được nhắc đến khá nhiều lần khi cô tham gia Sáng tạo doanh 2020. Mới bắt đầu, cô thu hút mọi người với giọng hát khỏe, trong và truyền cảm hứng trong Vô ky (bài hát trong Trần tình lệnh) nhưng ấn tượng giành cho cô chỉ đến đó và tiếp đến là những chuỗi ngày "vô hình", không nhận được quá nhiều sự quan tâm sau sân khấu đầu tiên nữa.

Tuy nhiên cô đã có một bước "đột phá" cực mạnh khi trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng sau một đêm với phát ngôn gây sốc: "Mục tiêu bấy lâu nay của em không phải là so tài với 101 cô gái ở đây. Mục tiêu của em là so tài với các ca sĩ và nghệ sĩ chuyên nghiệp, bao gồm các huấn luyện viên đứng trên sân khấu này và các anh chị mới là tiêu chuẩn của em" hay "Ở eo núi quá chật chội rồi, mình muốn leo lên đỉnh núi để ngắm nhìn thế giới này".

Ngay sau đó cô trở thành thí sinh có nhiều đề tài bàn tán và cũng rước không ít anti fan cho mình.

Dù có nhiều phát ngôn gây sốc trong quá trình thi đấu nhưng cô vẫn thu hút thêm nhiều người hâm mộ vì tính cách thẳng thắn, dám nói của mình. Ở đêm chung kết, Trần Trác Tuyền đã thành công debut trong Bonbon Girls 303 với vị trí thứ tư.

Trần Trác Tuyền khiến khán giả phải thay đổi cái nhìn về cô sau khi xem chương trình Chúng tôi nhiệt huyết. Nhiều người cảm thấy cô đang muốn nói với mọi người những suy tư cũng như những lo lắng, băn khoăn của bản thân, cô ấy cho mọi người cảm giác bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu mềm.

Sau khi xem qua những lời phát biểu của cô trong Chúng tôi nhiệt huyết, nhiều khán giả cảm thấy cô có thể đảm nhận vị trí nhóm trưởng vì EQ cao.

Sau khi nghe xong phần hát của Rainbow Chamber Singers, Trần Trác Tuyền đã giơ tay xin phát biểu: "Trong quá trình trưởng thành, chúng ta có thể sẽ bị ảnh hưởng do hoàn cảnh xung quanh khiến mình phải bảo vệ bản thân bằng cách đeo thêm một lớp mặt nạ. Khi chúng ta tìm kiếm được người có thể điểm sáng ngọn đèn của mình thì bản thân sẽ phát hiện con người thật của mình.

Làm chính mình rất khó, bạn sẽ phải trải qua những sự hiểu lầm nhưng bạn đang sống trong cuộc sống thật của mình. Người thức tỉnh luôn cô đơn và người tỉnh táo cũng đang hưởng thụ phần cô đơn đó".

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tran-trac-tuyen-tu-con-ghe-tro-thanh-thanh-vien-duoc-yeu-thich-nhat-20200724100735591.html