Từ cô bé bị cắt chân vì ung thư đến người mẫu bikini nổi tiếng

Không chỉ là người mẫu khuyết tật đầu tiên xuất hiện trên tạp chí danh tiếng Sports Illustrated, Brenna Huckaby còn thành công trong việc truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ.

VĐV khuyết tật trở thành người mẫu bikini cho tạp chí danh tiếng Brenna Huckaby (22 tuổi) là người mẫu khuyết tật đầu tiên xuất hiện trên tạp chí danh tiếng Sports Illustrated.

"Thật hiếm khi thấy phụ nữ khuyết tật trong bộ áo tắm gợi cảm. Tôi muốn thay đổi sự kỳ thị đối với những người khuyết tật. Tôi mong các cô gái dù cho cơ thể họ thế nào, cũng sẽ biết họ mạnh mẽ và quyến rũ ra sao".

Đó là chia sẻ của Brenna Huckaby (22 tuổi) - nữ vận động viên khuyết tật giành 2 huy chương vàng tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật 2018 diễn ra ở Pyeongchang (Hàn Quốc) tháng 3 vừa qua. Trước đó, cô còn là người mẫu khuyết tật đầu tiên xuất hiện trên tạp chí áo tắm nổi tiếng nhất nước Mỹ - Sports Illustrated.

Trước đó, ít ai biết rằng để có được thành công như hiện tại, cô gái 22 tuổi đã trải qua quãng thời gian khó khăn và phải không ngừng cố gắng, nỗ lực.

Phải cắt chân năm 13 tuổi và ước mơ không bị dập tắt

Như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, Brenna Huckaby có tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ bên gia đình ở bang Louisiana, Mỹ. Cô bé lớn lên tại vùng đất có khí hậu ấm áp hẳn không thể tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành vận động viên trượt tuyết trong tương lai, khi chỉ còn một chân.

Năm 13 tuổi, lúc đang là vận động viên thể dục của trường trung học St. Michael the Archangel, một cơn đau nhẹ nhưng dai dẳng xuất hiện ở đầu gối phải của Brenna. Cho rằng đó chỉ là đau nhức do tập luyện, cô lờ nó đi và tiếp tục thi đấu trong vòng một năm.

Brenna phải cắt một bên chân vì bệnh ung thư xương năm 13 tuổi.

Brenna phải cắt một bên chân vì bệnh ung thư xương năm 13 tuổi.

Thật không may, cơn đau ấy là triệu chứng của Osteosarcoma - một dạng ung thư xương ác tính. Khi những biện pháp trị liệu không còn đem lại hiệu quả, cô bé 14 tuổi đành cắt bỏ chân phải.

Từ vận động viên thể dục tiềm năng, Brenna gần như phải làm lại từ đầu với một phần cơ thể khiếm khuyết.

Một năm sau, Brenna tham gia chuyến đi trượt tuyết do bệnh viện tổ chức. Đây cũng là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời cô gái nhỏ.

"Trước đó, tôi chưa từng thấy một ngọn núi đầy tuyết hay được chơi trượt tuyết bao giờ. Tôi nhanh chóng cảm thấy yêu môn thể thao này và muốn gắn bó với nó", 9X chia sẻ trên Theadvocate.

Sự hào hứng ấy còn được nhân đôi khi cô biết tới Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic) và trượt tuyết là một nội dung thi đấu trong đó. Quyết tâm thử sức ở môn thể thao mới bừng lên trong 9X.

Để hỗ trợ con gái, cha mẹ Brenna cùng chuyển đến thành phố Salt Lake sinh sống để cô tập trượt tuyết. Cô gái tài năng không mất nhiều thời gian để thành thạo môn thể thao này nhờ nền tảng thể lực tốt khi còn là vận động viên thể dục.

Đến năm 2013, Brenna bắt đầu tham gia thi đấu và nhanh chóng gặt hái nhiều thành công.

Cô gái 22 tuổi tìm thấy niềm đam mê với môn trượt tuyết sau khi mất một bên chân.

Năm 2016, 9X tạm nghỉ ngơi khi mang thai con gái Lilah. 3 tháng sau khi sinh con, tháng 8/2016, Brenna bắt đầu tập luyện trở lại.

Với những nỗ lực và đam mê với nghề, Brenna đã mang về 5 huy chương vàng tại các giải đấu toàn quốc, trong đó có 2 huy chương vàng gần đây nhất tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật 2018 diễn ra ở Pyeongchang (Hàn Quốc) hồi tháng 3.

Yêu cơ thể của mình hơn sau khi làm mẹ

Với những thành tích nổi bật, cô gái 22 tuổi đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành người mẫu khuyết tật đầu tiên xuất hiện trên tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated và sau đó là trình diễn tại Tuần lễ thời trang áo tắm Miami 2018.

Với một bên chân giả, nữ vận động viên khiến nhiều người không khỏi thán phục khi xuất hiện đầy tự tin, cuốn hút trong các bộ bikini gợi cảm. Không chỉ thành công trong việc truyền tải vẻ đẹp của trang phục, Brenna còn truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ khác.

9X dần học được cách yêu và tự tin về cơ thể mình hơn sau khi làm mẹ.

"Tôi chưa từng tưởng tượng được mình sẽ là người mẫu áo tắm. Khi nhận được lời mời từ Sports Illustrated, tôi đã nhảy lên và hét trong sung sướng. Tất cả như một giấc mơ vậy", Brenna nói với Teen Vogue.

Trước đó, cô gái 22 tuổi chưa bao giờ nghĩ bản thân xinh đẹp hay gợi cảm. Chính việc làm mẹ đã thay đổi cách nhìn của cô về vẻ đẹp cơ thể, khiến cô yêu và tự tin về bản thân hơn.

Đó cũng là năng lượng tích cực cô muốn truyền tới mọi người khi xuất hiện trên tạp chí áo tắm.

"Mọi người nên cảm nhận được mình quyến rũ. Không quan trọng cơ thể bạn như thế nào, khi bạn thấy tự tin vào chính mình, hãy cứ thể hiện. Tôi muốn nói rằng chẳng có lý do gì để bạn tự ti về bản thân cả", Brenna nói.

Sự tự tin của bà mẹ một con truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ.

Không chỉ vậy, 9X còn muốn truyền cảm hứng cho con gái Lilah của mình, hy vọng cô bé lớn lên sẽ thấy có động lực khi xem các bức ảnh mẹ mặc bikini.

Hiện tại, Brenna có cuộc sống hạnh phúc, lạc quan bên con gái nhỏ và chồng. Trên trang cá nhân có hơn 54.000 lượt theo dõi, bà mẹ trẻ thường xuyên cập nhật hình ảnh thường ngày bên gia đình, cũng như chia sẻ châm ngôn tích cực về cuộc sống.

Ánh Hoàng
Ảnh, Clip: Sports Illustrated, Instagram NV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tu-co-be-bi-cat-chan-vi-ung-thu-den-nguoi-mau-bikini-noi-tieng-post886468.html