Từ chuyện sư tử và cáo: Muốn đời bình yên, cần sống tỉnh táo

Muốn sống bình yên, hãy tỉnh táo trước những tình huống rắc rối, tuyệt đối không để mình bị liên lụy.

Chuyện sư tử và cáo

Chuyện kể rằng từ xa xưa, có một con sư tử hung dữ sống trong một khu rừng rậm rạp cùng vợ của mình. Một buổi sáng, vợ sư tử nói: “Hơi thở của anh có mùi rất tệ và khó chịu”. Nghe xong, sư tử bỗng trở nên bối rối và tức giận. Con sư tử nghe xong trở nên xấu hổ và tức giận. Vì muốn kiểm tra xem lời vợ nói có đúng không, nó hẹn gặp ba con vật khác bên ngoài hang động của mình.

Đầu tiên là cừu. Sư tử mở to miệng nói:

- Này cừu, miệng của ta có mùi hôi không?

Chú cừu nghĩ rằng con sư tử muốn có một câu trả lời trung thực, vì vậy cừu không ngần ngại mà đáp lại:

- Dạ có thưa ngài, dường như có gì đó không ổn với hơi thở của bạn.

Không hài lòng với câu trả lời của cừu, sư tử ngay lập tức vồ lấy cừu, giết chết nó.

Sau đó, sư tử gọi sói lại và hỏi:

- Ngươi thấy hơi thở của ta có vấn đề gì không?

Chứng kiến cái chết của cừu, sói ta nghĩ cần phải thận trọng hơn. Sói trả lời:

- Dạ thưa ngài, ai nói rằng hơi thở của ngài khó chịu, tôi thấy nó ngọt ngào như mùi hoa hồng vậy!

Nghe câu trả lời, sư tử gầm lên giận dữ: “Đồ nịnh hót!” rồi tấn công con sói.

Cuối cùng, đến lượt con cáo, sư tử cũng câu hỏi tương tự. Con cáo đã nhận thức rõ về số phận của cừu và sói. Vì vậy, cáo ho và hắng giọng hết lần này đến lần khác và nói:

Thưa ngài, tôi đang bị cảm rất nặng. Vì vậy tôi không thể ngửi thấy bất cứ điều gì, dù là mùi khó chịu hay không khó chịu.

Hài lòng về câu trả lời, sư tử tha mạng cho con cáo.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài học rút ra từ câu chuyện

Câu chuyện mang đến một bài học đắt giá ai cũng cần ghi nhớ. Đừng bao giờ để bản thân vướng vào những tình huống tồi tệ hay những trường hợp rắc rối. Nếu không tỉnh táo, bạn có thể bị trừng phạt, bị liên đới trong khi đó hoàn toàn không phải lỗi của bạn.

Hãy sống khôn ngoan, hãy thật tỉnh táo tránh xa những cạm bẫy mà đáng lẽ ra bạn không phải đối mặt.

Bên cạnh đó, khi làm việc với những người tài giỏi, biết nghĩ cho người khác, chúng ta sẽ được đối xử công bằng. Con sư tử kia đại diện cho những người xấu tính luôn hành động một cách vô lý. Chỉ cần nó hài lòng, nó sẽ sẵn sàng ra tay với kẻ yếu thế hơn. Một số người xấu tính cảm thấy hạnh phúc từ những tác động tiêu cực mà họ gây ra cho người xung quanh, họ tìm kiếm cảm giác hài lòng từ việc gây rối để có thể dễ dàng điều khiển người khác.

Chúng ta cần phải tỉnh táo như chú cáo thông minh kia để giữ cho cuộc sống của mình luôn bình yên. Cứ việc sống tốt cuộc đời của mình, không bận tâm đến những chuyện xung quanh không liên quan đến mình.

Theo Thùy Linh/Gia đình Việt Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/tu-chuyen-su-tu-va-cao-muon-doi-binh-yen-can-song-tinh-tao/20200302104331737