Từ chuyện Ngao Tây Tạng...

Cách đây vài năm, do yêu thích loài chó và phim hoạt hình, nên tôi tìm kiếm các phim hoạt hình về chó, và tình cờ xem bộ phim về loài chó Ngao Tây Tạng. Thời điểm ấy, Ngao Tây Tạng đang là loài chó đắt nhất thế giới, được giới nhà giàu TQ săn lùng nuôi dưỡng như một thứ tài sản chứng minh đẳng cấp của họ.CHÓ NGAO TÂY TẠNG

Nhưng bây giờ, theo tôi biết thì đã khác. Ngao Tây Tạng đã bị chính giới chủ này đối xử tồi tệ, đem bỏ rơi chúng, để chúng bị dồn vào những chiếc xe tải lớn chở đi giết lấy thịt và lông. Giá trị của một chú chó Ngao ngày nay cũng chỉ vài triệu đồng tiền Việt.

Tại sao Ngao Tây Tạng rất nhanh bị thất sủng? Bởi chúng không thích ứng được với điều kiện khí hậu đô thị, môi trường nuôi dưỡng chật hẹp, và đặc biệt, với bản tính trung thành tuyệt đối và đa nghi cực đoan, chúng đã giết nhiều người.

Hôm qua, nghe tin về một bé gái 8 tháng tuổi ở Hà Nội tử vong do chó Ngao Tây Tạng nhà nuôi cắn, tôi dĩ nhiên cũng như mọi người, đều rất buồn thương em bé. Việc trẻ em bị chó cắn chết ở ta hay trên thế giới không ít, và không chỉ do Ngao Tây Tạng, mà còn do nhiều loài chó dữ khác nữa.

Vài năm trước, một cậu cháu trai bên nội nhà tôi cũng bị chính những con chó (cỏ) nhà chú ruột nuôi tấn công đến nỗi khuôn mặt cháu hiện đầy sẹo lồi sẹo lõm. Nghe nói lúc ấy ông chú không can thiệp kịp thời, thì tính mạng cháu bé có thể nguy kịch.

Vấn đề là ở đâu? Không chỉ các loài chó vốn xuất thân là chó săn và chó bảo vệ như Ngao Tây Tạng hay Berger, mà ngay cả giống chó cỏ người dân nuôi cũng từng gây án mạng cho con người.

Với chó Ngao Tây Tạng, tôi nghĩ chúng sinh ra không phải để con người nuôi nhốt trong những cái lồng hẹp trong thành phố. Chúng là loài chó của thảo nguyên, chúng chỉ thực sự sống khi được sải bước trên đồng cỏ, trung thành và bảo vệ chủ cùng tài sản của họ. Chúng có tổ chức xã hội đàng hoàng, mà ở đó chỉ những con mạnh mẽ dũng cảm nhất mới xứng làm thủ lĩnh. Và với niềm tin tuyệt đối vào chủ, chúng sẽ bảo vệ chủ đến cùng, giết chết bất cứ ai hay loài vật nào khiến chúng cảm thấy bị đe dọa.

Nhưng con người thì nghĩ khác. Họ muốn có cả thế giới trong tay họ, bất chấp các quy luật tự nhiên. Họ bỏ hàng đống tiền để sở hữu một con chó, và bất cứ con gì khác nếu thích và coi chúng hơn người. Họ bẻ răng hổ, sư tử, răng cá heo để làm du lịch kiếm lợi nhuận. Tóm lại là họ làm đủ thứ, chỉ để thỏa mãn và hả hê rằng có sức... tiền, thứ gì cũng có thể làm được.

Tôi đang nghĩ, sau cái chết của em bé Hà Nội mới đây, con chó sát thủ kia sẽ bị trừng trị như thế nào. Có thể nó sẽ bị đập chết, phanh thây, nấu chín để trả thù cho cô bé. Nhưng tôi không quên rằng, con chó này cũng chính là một nạn nhân. Những loài vật trong thiên nhiên hoang dã đã tấn công con người và vật nuôi ở khắp nơi trên thế giới này, suy cho cùng, chúng đang là nạn nhân của chính con người.

Còn con người chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình là thủ phạm.

Tham khảo trên baodatviet.vn

Hà Nội: Ngao Tây Tạng 40kg cắn tử vong bé 8 tháng

Ngày 19/7, TS Lê Việt Khánh, Phó trưởng khoa Cấp cứu Tiêu hóa, BV Việt Đức cho biết, khoa vừa tiếp nhận một trường hợp bị chó nhà cắn hết sức thương tâm.

Bệnh nhân là bé gái 8 tháng tuổi nặng 10kg (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) được gia đình chuyển vào cấp cứu lúc 7h sáng trong tình trạng sốc mất máu hết sức nghiêm trọng, không đo được mạch và huyết áp, da nhợt.

Trên thái dương phải bệnh nhi có 2 vết cắn rất sâu, 1 vết thương ở vùng chẩm gây lóc da, lộ cả tổ chức não.

Mẹ bé cho biết, trong lúc đang chơi đùa, bé bị chó của nhà là giống chó ngao Tây Tạng nặng tới 40kg tấn công.

Khi nhìn thấy con bị chó cắn, chị chạy vào giằng con cũng bị chó cắn nhiều nhát.

Ngay sau khi tách được con gái 8 tháng tuổi ra khỏi con chó ngao khổng lồ, gia đình đã đưa thẳng bệnh nhi đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Các bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức cấp cứu ngay tại chỗ, truyền dịch, bù dịch cho bệnh nhi, cấp cứu liên tục trong 2 tiếng đồng hồ.

"Dù đã rất nỗ lực, nhưng do bệnh nhân còn nhỏ lại mất máu nhiều, tĩnh mạch xẹp, chúng tôi phải mở tĩnh mạch truyền dịch, bù dịch, đồng thời ép tim, dùng thuốc trợ tim, phối hợp cầm máu đồng thời sau 2 tiếng đồng hồ vẫn không tiến triển, gia đình đã xin đưa bé về nhà", TS Khánh chia sẻ.

(Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)

Đặc điểm

Chó ngao Tây Tạng hay còn gọi là Ngao Tạng, tên tiếng Anh là Tibetan Mastiff, là một giống chó Ngao được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc và bảo vệ cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi Himalaya khỏi những con thú hoang như chó sói, hổ, gấu và để canh gác các tu viện ở Tây Tạng. Chúng có tính cách như trung thành, lỳ lợm, đặc biệt chỉ nghe lời một chủ. Chó ngao Tây Tạng được cho là Chúa tể của thảo nguyên và được mô tả là To hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai. Có khả năng chó ngao Tây Tạng là tổ tiên của một số giống chó ngao ngày nay.

Phát hiện

Loài chó Tây Tạng được tình cờ phát hiện bởi hai nhà thám hiểm người Ý tại ngôi làng Jhangihe, tọa lạc ở độ cao rất lớn so với mực nước biển giữa khu tự trị Tây Tạng. Trong thế kỷ 15, sau khi thám hiểm vùng núi Himalaya, các nhà thám hiểm thường mang chó ngao Tây Tạng về nước như là món quà quý cho Hoàng gia. Năm 1820, vua Anh Quốc là George IV được tặng một con; 14 năm sau, vua William IV được tặng một cặp khác; tiếp đến năm 1847, một con chó ngao Tây Tạng cũng được gửi tặng cho Nữ hoàng Victoria của Anh….

Hình dáng

Chó ngao Tây Tạng có kích thước khá đồ sộ. Cao ít nhất 70 cm đối với chó đực. Nặng khoảng từ 64–90 kg. Lông: Với bộ lông 2 lớp, lớp lông ngoài mềm và dài còn lớp lông trong bông như len. nó có thể thích nghi với mọi thời tiết khắc nghiệt nhất. Chó ngao Tây Tạng có phần lông ở cổ đặc trưng trông như bờm sư tử. Màu: đen, đen -nâu, đen -vàng, xám hoặc vàng. Đuôi: luôn cuộn cao trên lưng. Đầu: phẳng, không có nếp nhăn. Hình thế cân đối và oai vệ. Tấn công lì lợm, trung thành, đặc biệt chỉ nghe chủ, chỉ trung thành tuyệt đối với 1 chủ nhân duy nhất. Chó ngao Tây Tạng cũng trưởng thành rất chậm. Con cái từ 3-4 năm mới bắt đầu chu kì sinh sản, còn con đực cũng từ 3-5 năm mới phát dục và có khả năng giao phối. Các nhà khoa học cho rằng đây chính là giống chó săn tinh khôn nhất hiện nay, từng bị giới động vật học hiện đại cho là đã tuyệt chủng. Loài chó này đã hiện hữu cách đây 5000 năm và được xem như là giống chó có bộ Gen cổ xưa nhất trên thế giới hiện nay.

Thanh Thúy Phạm |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tu-chuyen-ngao-tay-tang-62768