Từ chối châu Âu, cựu thủ quân U17 Nhật Bản sang Việt Nam

Từng có thời gian dài thử sức tại châu Âu thế nhưng cựu thủ quân U17 Nhật Bản Kanta Inoue lại quyết định bỏ tất cả để sang Việt Nam lập nghiệp...

Trong một lần tác nghiệp nhân dịp phái đoàn CLB Nhật Bản Urawa Reds sang thăm và giao lưu tại Việt Nam, phóng viên Goal.com đã vô tình được tiếp xúc và trò chuyện cùng một chàng trai “đặc biệt” có tên Kanta Inoue. Một vận động viên bóng đá có số phận và cuộc sống lạ kỳ…

Từ bỏ hành trình chinh phục châu Âu

Kanta Inoue là một cựu cầu thủ bóng đá. Anh sinh ngày 12.4.1991 tại Kyoto (Nhật Bản). Tham gia bóng đá từ ngày còn bé, sự nghiệp thuở đầu của Inoue có nhiều bước phát triển đáng kinh ngạc. Anh từng là thành viên cốt cán của các đội tuyển U15 và U17 Nhật Bản.

Chàng tiền vệ nhỏ người khi ấy là thủ quân của các lứa trẻ xứ sở mặt trời mọc. Màn thể hiện xuất sắc giúp Kanta Inoue nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các CLB châu Âu. Ở tuổi 23, anh chàng được NK Dobrovce của Slovenia chiêu mộ.

Tuy nhiên, trải nghiệm trời Âu đầu tiên của Kanta Inoue đã không suôn sẻ như mong đợi. Thể hình bé nhỏ cộng thêm khả năng thích nghi chưa thực sự lý tưởng đã khiến anh sớm phải chia tay xứ sở Đông Âu sau vài mùa giải.

Inoue sau đấy chọn Áo, Đức và một số quốc gia khác để thử thời vận. Nhưng kết quả đều không mấy sáng sủa. Ở tuổi 26, chàng trai người Nhật đã quyết định giải nghệ để chọn hướng đi mới. Anh khẳng định mình không hề tiếc nuôi khi chia tay giấc mơ sân cỏ ở thời gian đẹp nhất.

Anh nói: “Ở châu Âu, tuổi của tôi đã không còn trẻ. Nhiều cầu thủ ít tuổi hơn nhưng đã thi đấu rất hay. Tại Slovenia và các nước, tôi cảm thấy mình không có nhiều cơ hội. Cứ qua mỗi tuần, hy vọng được ra sân lại trở nên mong manh. Và đến một ngày, tôi đã buộc phải suy tính về chuyện giải nghệ”.

Bước ngoặt cuộc đời tại đất nước hình chữ S

Hành động chia tay nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 26 khiến gia đình và bạn bè của Inoue rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng với riêng anh, giải nghệ không có nghĩa mọi thứ sẽ chấm hết. Dừng công việc tại châu Âu, anh quyết định chọn Việt Nam làm mảnh đất mới để thử thời vận.

Nhớ lại thời gian đầu chập chững đến Việt Nam, Kanta Inoue chia sẻ: “Trước khi đến đây, tôi chưa từng một lớn đặt chân đến các quốc gia Đông Nam Á. Nhưng tôi cảm nhận được Việt Nam là một nước đang phát triển.

Ở Nhật Bản, người dân đang ngày một biết đến xứ sở các bạn nhiều hơn. Điều đó cho thấy Việt Nam đang từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Tôi đã suy nghĩ một thời gian và quyết định đáp máy bay đến đây”.

Hiện tại, công việc chính của cựu thủ quân U17 Nhật Bản đang đảm nhiệm công tác huấn luyện tại một trường phổ thông liên cấp quốc tế tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). Sau thời gian làm việc tại Thủ đô Việt Nam, anh bày tỏ sự hài lòng về chất lượng và tiềm năng của bóng đá trẻ nơi đây.

Những đứa trẻ Nhật Bản rất nghe lời người lớn và HLV. Chúng sẵn sàng tuân theo mọi chỉ dẫn. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề này là chúng sẽ đánh mất đi sự sáng tạo. Còn ở Việt Nam, tôi dạy nhiều lớp và thấy rằng phần lớn cầu thủ nhí… không mấy nghe lời giáo viên.

Điều đó thực ra cũng có mặt tích cực. Nó cho thấy những đứa trẻ có phẩm chất riêng, bao gồm sự sáng tạo và tính đột phá. So với các cậu bé cùng lứa tại Nhật thì đấy là một điểm sáng. Nếu tôi có thể dạy cho chúng thêm những bài học như ở Nhật, chắc chắn khả năng của các cầu thủ nhí này sẽ còn tiến xa.

Theo những gì tôi thấy, so với Thái Lan và Malaysia thì nền bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa. Mặt trận kinh tế cũng vậy, các bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội để vươn cao hơn so với các nước khác”, Inoue Kanta khép lại câu chuyện cùng chúng tôi.

Trong thời gian tới đây, Kanta dự tính sẽ mở thêm một lớp huấn luyện bóng đá cộng đồng dành cho các tài năng nhí trên địa bàn TP.HCM. Hy vọng rằng, giấc mơ ấy của chàng trai đầy hoài bão sẽ sớm trở thành hiện thực!

Trước khi chia tay Inoue Kanta, phóng viên Goal.com đã cho anh xem một đoạn băng ngắn giới thiệu về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tại Hưng Yên. Sau khi chiêm ngưỡng những thước phim giới thiệu cực kỳ ấn tượng về lò cầu thủ mới khai trương trị giá 30 triệu đô la, anh chàng tỏ ra thích thú:

“Tôi thấy cầu thủ Việt Nam rất giỏi. Tôi thích cái cách mà họ chuyền bóng cho đồng đội. Hy vọng với sự đầu tư này, bóng đá trẻ Việt Nam sẽ không ngừng phát triển và có thể tiệm cận với trình độ Nhật Bản trong tương lai không xa”.

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/tu-choi-chau-au-cuu-thu-quan-u17-nhat-ban-sang-viet-nam-823627.html