Từ chỗ vui sướng, Hà Đức Chinh bực tức khi đội nhà thua trận phút cuối

Cũng như các đồng đội, tiền đạo Hà Đức Chinh đã trải qua những cảm xúc trái ngược khi CLB Đà Nẵng thua đội Hải Phòng ở phút cuối cùng.

Highlights Đức Chinh U23 ghi bàn, Đà Nẵng vẫn thua kịch tính Bàn thắng vào giây cuối cùng của Ngọc Tân phủ nhận mọi nỗ lực của đội khách Đã Nẵng, đồng thời đem về chiến thắng đầy kịch tính dành cho đội chủ sân Lạch Tray tại vòng 7 V.League.

Ở trận đấu giữa CLB Hải Phòng và CLB Đà Nẵng thuộc vòng 7 V.League, tiền đạo Hà Đức Chinh tiếp tục được HLV Minh Phương xếp đá chính. Sau 6 vòng, Đức Chinh đã ghi 2 bàn. Anh là một trong 3 mũi nhọn trên hàng công của CLB Đà Nẵng đối đầu hàng phòng ngự Hải Phòng.

Ở trận đấu giữa CLB Hải Phòng và CLB Đà Nẵng thuộc vòng 7 V.League, tiền đạo Hà Đức Chinh tiếp tục được HLV Minh Phương xếp đá chính. Sau 6 vòng, Đức Chinh đã ghi 2 bàn. Anh là một trong 3 mũi nhọn trên hàng công của CLB Đà Nẵng đối đầu hàng phòng ngự Hải Phòng.

Ở hiệp đầu tiên, đội khách Đà Nẵng không kiểm soát bóng tốt, do đó Đức Chinh cũng không thể hiện được nhiều. Anh rất nỗ lực trong các pha tranh chấp và các tình huống đuổi bóng.

Tình huống khiến khán giả phải nhắc đến Đức Chinh trong 45 phút đầu tiên chỉ là pha nằm sân. Anh cho rằng mình bị hậu vệ đối phương đánh nguội, trong khi trọng tài chỉ cho đây là tình huống va chạm bình thường.

Trong hiệp 2, CLB Đà Nẵng đẩy đội hình lên, và bóng cũng đến chân Đức Chinh nhiều hơn. Tiền đạo của U23 Việt Nam không chỉ hoạt động ở trong vòng cấm mà chơi rộng ra hai biên, thực hiện các quả tạt hoặc đột phá. Khi không có bóng, Đức Chinh cũng thường xuyên có những tình huống xâm nhập vòng cấm.

Nỗ lực của Đức Chinh được đền đáp khi anh có bàn thắng ở phút 90. Nhận bóng ở khu vực 5,5 m, số 26 nhanh chân dứt điểm tung lưới Đặng Văn Lâm, gỡ hòa cho đội khách.

Hà Đức Chinh cùng các đồng đội ăn mừng đầy phấn khích sau bàn gỡ hòa. Các đồng đội của cầu thủ này liên tục gọi "Chinh ơi, Chinh ơi" để chia vui cùng anh. Tiền vệ Võ Huy Toàn thậm chí còn thực hiện màn ăn mừng kiểu "lau giày" với chân sút này.

Ngay sau đó, Đức Chinh được HLV Minh Phương rút ra nghỉ. Tiền đạo xuất thân từ lò PVF được các thành viên trong ban huấn luyện khen ngợi, chúc mừng với bàn thắng ghi được. Anh cũng đứng lại sát đường biên để theo dõi nốt 4 phút còn lại của trận đấu.

Nhưng đó là 4 phút không hề dễ chịu. Đúng phút bù giờ cuối cùng, đội Hải Phòng ghi bàn ấn định tỷ số 3-2. Hình ảnh ăn mừng của cầu thủ và ban huấn luyện CLB Hải Phòng trái ngược với nỗi thật vọng của Đức Chinh.

Anh cởi chiếc áo đấu, chực ném xuống đất. Thi thoảng, Đức Chinh ngoái ra khu kỹ thuật của CLB Hải Phòng và chứng kiến đối phương ăn mừng. Cầu thủ này tỏ rõ sự thất vọng khi đội bóng của anh đánh mất 1 điểm ở những giây cuối cùng.

Trận đấu kết thúc cũng là lúc Đức Chinh ngồi thẫn thờ ở khu vực của đội Đà Nẵng. Có thể hiểu được những cảm xúc của cầu thủ này khi anh rất nỗ lực nhưng kết quả mà cả đội giành được chỉ là một thất bại.

Tuy vậy, Đức Chinh đã có trận đấu chấp nhận được. Sau 7 vòng, tiền đạo này đã ghi 3 bàn thắng tại V.League - con số không tệ với một chân sút nội. Anh sẽ có cơ hội gia tăng thành tích này ở vòng sau khi CLB Đà Nẵng trở về sân nhà tiếp đón đội TP. HCM.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tu-cho-vui-suong-ha-duc-chinh-buc-tuc-khi-doi-nha-thua-tran-phut-cuoi-post840110.html