Từ 'chiến dịch' của ông Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè Q.1, TP.HCM giờ ra sao?
Sau hơn 2 năm UBND Q.1 (TP.HCM) ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn, việc buôn bán hàng rong đã được kiểm soát nhưng nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn còn tồn tại.
Từ đầu năm 2017, ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó chủ tịch UBND Q.1, TP.HCM) trực tiếp xuống đường chỉ đạo xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trả lại lối đi cho người đi bộ.
Chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ được dư luận quan tâm và hướng ứng tích cực. Ngay sau đó, các quận trên địa bàn TP.HCM cũng đồng loạt ra quân xử lý.
Đến nay, tình trạng tràn lan buôn bán hàng rong đã được kiểm soát nhưng nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại Q.1 vẫn còn tiếp diễn.
Trao đổi với PV Thanh Niên, các chủ gánh hàng rong tại phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm (Q.1) tỏ ra hài lòng về mô hình này bởi lượng khách luôn ổn định mà không lo lắng bị xử phạt.
Ông T (50 tuổi) bán bắp xào và nước uống tại phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm, chia sẻ: "Ở đây bán từ sáng đến chiều rồi về, khách cũng đông nên tôi cũng mừng. Có chỗ buôn bán không lo lắng bị phạt mà khách cũng thích, nhìn chung chúng tôi thấy hài lòng".
Tương tự tại phố hàng rong Bách Tùng Điệp (nằm tại công viên Bách Tùng Điệp, Q.1), các chủ sạp tại đây cũng tỏ ra hài lòng vì lượng khách ổn định mà an toàn vệ sinh cũng được đảm bảo.
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 28.8.2018, UBND Q.1 tổ chức lễ khai trương khu ẩm thực thí điểm kinh doanh có thời gian tại đường Nguyễn Văn Chiêm, P.Bến Nghé, Q.1. Khu ẩm thực trên đường Nguyễn Văn Chiêm được thí điểm trên đoạn vỉa hè dài 40m. Ở đây, Q.1 tổ chức bố trí 20 gian hàng, mỗi gian hàng có 2 hộ dân cùng kinh doanh, 1 hộ buổi sáng (bán từ 6 - 9 giờ) và 1 hộ buổi trưa (11 - 14 giờ). Như vậy, tổng cộng sẽ có 40 hộ dân tham gia kinh doanh.
Còn phố ẩm thực cho các hộ bán hàng rong tại công viên Bách Tùng Diệp (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) có15 sạp.