Từ chiếc xe lao xuống mương, hé lộ kịch bản tội ác của gã chồng sợ vợ

Trong khi chị Trương tính tình hung hãn, dễ nổi nóng thích mắng người thì anh Trương lại ít nói, thường không thích tranh luận với người khác, nhưng ăn ở lôi thôi và rất sợ vợ.

Từ người chồng nhẫn nhịn chịu đựng...

Sự việc xảy ra vào khoảng 1h26' ngày 26/1. Đêm hôm đó, trung tâm cấp cứu thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc nhận được cuộc điện thoại thông báo xảy ra một vụ tại nạn giao thông và cần người đến giúp đỡ.

Khi nhân viên cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường phát hiện một chiếc ô tô BYD màu đen lao xuống mương, sau đó một người đàn ông chui từ trong xe ra và cũng chính là người gọi cấp cứu. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng di chuyển xuống dưới mở cửa xe phát hiện một người phụ nữ trên ghế phụ là vợ của anh này.

Thông qua kiểm tra sơ bộ, nhân viên cứu hộ xác định người phụ nữ này đã tử vong. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển thi thể nạn nhân, nhân viên cứu hộ phát hiện, người phụ nữ này mới tử vong không lâu nhưng toàn thân lạnh toát và căng cứng. Hai ngày sau, lực lượng cảnh sát tìm đến người chồng và điều tra rõ ràng sự việc.

Gia đình nạn nhân tại tòa

Gia đình nạn nhân tại tòa

Được biết, nạn nhân chị Trương là vợ của anh Trương (34 tuổi) người tỉnh Thiểm Tây. Năm 2009, hai người kết hôn và có với nhau hai đứa con, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Quan hệ vợ chồng anh chị Trương vốn không được hòa thuận, hai người thường xuyên chửi bới cãi vã.

Trong khi chị Trương tính tình hung hãn, dễ nổi nóng thích mắng người thì anh Trương lại ít nói, thường không thích tranh luận với người khác, nhưng ăn ở lôi thôi và rất sợ vợ.

Bình thường chị Trương quản chồng rất chặt. Khoảng 4h sáng ngày 25/1, anh này đang ngồi nhà bạn chơi mạt chược, thì nghe tiếng gõ cửa, biết là vợ mình đến tìm, anh Trương sợ đứng bật dậy tìm chỗ trốn. Được bạn mở cửa, chị Trương đưa mắt tìm chồng không thấy nhưng không có ý định ra về, đứng lì ngoài cửa đợi đến giữa trưa mới rời đi. Chiều hôm đó, chị Trương vẫn đi làm bình thường.

Khoảng 9h tối cùng ngày, anh này lại đến nhà bạn đánh mạt chược. Theo như lời kể của bạn anh Trương, sáng sớm ngày hôm sau, chị Trương liên tục gọi điện thoại đến gọi chồng về. Sau khoảng hơn chục cuộc điện thoại, anh Trương mới quyết định đứng dậy ra về.

Đối tượng Trương khai, lúc anh này về đến nhà là khoảng 4h sáng ngày 26/1, vừa mở cửa đã bị vợ chửi bới không ngừng, than rằng chồng lười, không chịu làm ăn không kiếm được tiền. Do vốn tính nhẫn nhịn, hai là sợ hàng xóm nghe được thì mất mặt nên anh ta về giường nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Chị vợ lại làm tới, đi đến cạnh giường lật chăn chồng lên không để chồng ngủ, nhưng anh này vẫn nhẫn nhịn không nói một lời.

Chị vợ ra ngoài mua chai rượu trắng rồi ngồi xuống bên cạnh giường vừa uống vừa chửi, cằn nhằn với chồng. Một hồi sau, phát hiện vợ đã say, họ Trương bế cô lên giường ân ái để lấy lòng vợ, thế nhưng xong việc chị này lại bắt đầu đánh anh thậm chí còn chửi cả mẹ của anh khiến anh ta bức xúc.

Lúc này, nghĩ đến suốt thời gian qua vợ không tôn trọng mẹ mình, cùng với mâu thuẫn hôn nhân, những cãi cọ vặt vãnh hằng ngày, "đúng lúc đó, tội có ý định muốn giết vợ", anh ta nói.

Ý nghĩ vừa đến, họ Trương liền đứng bật dậy đè vợ xuống giường rồi bóp cổ vợ đến chết. Khi thấy vợ không còn thở nữa mới dùng điện thoại của vợ tự chuyển cho mình số tiền 600NDT (khoảng 1,8 triệu đồng) rồi bỏ nhà ra ngoài.

...đến sát hại vợ rồi giả tai nạn để lấy 3 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Trưa hôm đó, về đến nhà nhận thấy xác của vợ bắt đầu chảy máu, anh ta tỏ ra sợ hãi nghĩ cách xử lý thi thể của vợ. Để có không gian yên tĩnh suy nghĩ anh đến nhà nghỉ gần đó đặt một phòng rồi vào ở. Lúc này anh ta bắt đầu nảy sinh ý định làm giả hiện trường tai nạn rồi đòi tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm.

Trước đó, khoảng tháng 2/2017, anh này có mua một gói bảo hiểm, trong đó người thụ hưởng khi còn sống đứng tên vợ anh ta chị Trương, người đóng bảo hiểm và người hưởng bảo hiểm khi mất đều đứng tên anh ta. Đồng thời anh ta cũng nhớ rất rõ, trên hợp đồng bảo hiểm có ghi rõ, nếu người được bảo hiểm xảy ra tai nạn giao thông sẽ được hưởng số tiền bồi thường 100 vạn NDT (khoảng hơn 3 tỷ đồng), tức nếu vợ chết vì tai nạn thì bản thân anh ta sẽ được toàn bộ số tiền bồi thường đó.

Khoảng 11h đêm ngày 26, họ Trưởng trở về phòng, thay cho vợ chiếc áo khoác ngoài màu hồng rồi vác vợ lên xe, đặt vợ ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, rồi lái xe đi về hướng Nam.

Khi lái xe đến hiện trường vụ án, anh ta lái xe lao xuống mương sâu khiến xe bị lật. Anh ta chui ra khỏi xe, một mặt gọi điện cho đội cấp cứu một mặt gọi cho công ty bảo hiểm. Về sau do xe cứu thương đến trước nên anh ta cùng vợ đến bệnh viện.

Sang ngày 28 khi lực lượng cảnh sát tìm đến họ Trương, anh ta vẫn kiên quyết rằng vợ bị tai nạn chết. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã nhanh chóng khai báo sự thực với cảnh sát. Theo kết quả xét nghiệm pháp y, nguyên nhân cái chết của chị Trương là do nghẹt thở dẫn đến tử vong, riêng những vết thương ngoài da xuất hiện sau khi nạn nhân đã tử vong.

Sáng ngày 8/10, tòa án nhân dân thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã mở phiên tòa xét xử.

Vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử, chưa chính thức tuyên án. Riêng phần gia đình chị Trương cho biết "chúng tôi không muốn hòa giải, cũng không cần bồi thường, chúng tôi muốn hắn phải chịu án tử hình"...

Theo Nan Guo jin bao

Feng Ling

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tu-chiec-xe-lao-xuong-muong-he-lo-kich-ban-toi-ac-cua-ga-chong-so-vo-20191108133558906.htm