Từ chàng trai cụt chân đến cầu thủ bóng đá tại Trung Quốc

Năm 12 tuổi, He Yiyi (đến từ Trung Quốc) mắc bệnh ung thư xương và mất đi chân trái. Dù vậy, ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá trong chàng trai này vẫn chưa bao giờ bị dập tắt.

'Cầu thủ một chân' He Yiyi trên sân cỏ Bằng nỗ lực của bản thân, He Yiyi đã vượt lên bệnh tật, trở lại sân cỏ tiếp tục thắp lên ngọn lựa đam mê.

Gần đây, trong clip phỏng vấn, một chàng trai 21 tuổi khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng khi ra sân cùng với sự trợ giúp của đôi nạng. Dù vậy, mọi cử động của anh vẫn rất uyển chuyển, thậm chí còn ghi được bàn thắng.

Đó là câu chuyện đầy nghị lực, hành trình dài nỗ lực của cầu thủ đặc biệt He Yiyi - người không vì tàn tật mà bỏ lại khát khao lớn nhất đời mình.

Từ nhỏ, He Yiyi đã bộc lộ tài năng với môn thể thao vua và nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: Weibo.

Từ nhỏ, He Yiyi đã bộc lộ tài năng với môn thể thao vua và nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: Weibo.

Càng trưởng thành, Yiyi càng chứng tỏ niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao vua, đồng thời thể hiện rõ khả năng thiên bẩm đầy hứa hẹn trong tương lai.

9X thậm chí còn gây chú ý với một nhà tìm kiếm tài năng người Pháp. Anh cũng có ý định sang Pháp để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Đúng vào thời điểm quan trọng nhất cuộc đời, Yiyi lại được chẩn đoán mắc osteosarcoma - một loại của ung thư xương thường xuất hiện ở trẻ em và thanh thiếu niên. Dù có thể sẽ không còn được lướt trên sân cỏ, Yiyi vẫn phải chấp nhận cắt bỏ chân trái để duy trì sự sống.

Suốt một năm, thay vì ra sân bóng, Yiyi phải ra vào bệnh viện thường xuyên. Thời gian ấy, anh từng có ý định từ bỏ giấc mơ để sống cuộc đời của người tàn tật. Nhưng nhờ sự động viên của huấn luyện viên luôn sát cánh bên mình, Yiyi trở lại con đường thể thao.

Mất một chân, mọi thứ bình thường nhất đều trở nên khó khăn hơn nhiều, chưa kể đến bóng đá - môn thể thao đòi hỏi sự nhanh nhẹn, uyển chuyển của đôi chân.

Nhưng với chàng trai đầy nghị lực này thì khác, theo Shanghaiist, Yiyi tin rằng sau tất cả khó khăn, biến cố đã trải qua, không có thử thách nào có thể khiến anh lùi bước.

Chàng cầu thủ một chân và những cú sút đầy nội lực trên sân cỏ. Ảnh: Citizen TV.

Để không làm bị thương các cầu thủ khác khi va chạm, He Yiyi thường sử dụng những loại nạng rẻ tiền, dễ vỡ. Tuy nhiên, 9X vẫn chưa được tranh bất kỳ giải đấu nghiệp dư nào vì ban tổ chức cho rằng anh có thể làm hại đến người khác.

Sau khi câu chuyện của He Yiyi được lan truyền rộng rãi, nhiều dân mạng Trung Quốc tỏ ra rất thán phục anh. Một người trên Weibo bình luận: "Nếu anh ấy còn hai chân, bóng đá Trung Quốc sẽ được cứu".

He chia sẻ anh chỉ chơi bóng đá trong 2 -3 năm nữa khi thân thể còn trẻ khỏe và chịu đựng được những hoạt động đòi hỏi vận động mạnh. Anh mong trong thời gian ấy sẽ có giải đấu chấp nhận anh, giúp anh thực hiện ước mơ cả đời.

Câu chuyện của He Yiyi khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục. Ảnh: Weibo.

Khánh Linh
Clip: Miao Pai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tu-chang-trai-cut-chan-den-cau-thu-bong-da-tai-trung-quoc-post798097.html