Tự cắt vào tay giả vờ báo công an bị mất 28 triệu đồng vì không có tiền đem về cho vợ

Vì không có tiền đem về nhà cho vợ ngày Tết, người đàn ông cố tình tạo dựng câu chuyện giả và tự cắt vào cánh tay rồi trình báo công an việc bị cướp.

Đối tượng Phú tại cơ quan công an. (Nguồn ảnh công an huyện Yên Lập)

Đối tượng Phú tại cơ quan công an. (Nguồn ảnh công an huyện Yên Lập)

Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ngày 24/1 cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Xuân Phú (36 tuổi, trú xã Hưng Long) để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và tiến hành xử lý về hành vi "Khai báo gian dối", theo Zing News.

Trước đó vào ngày 23/1, Phú bất ngờ trình báo với công an việc vừa bị cướp 28 triệu đồng khi đang trở về nhà ăn Tết.

Theo tường trình của Phú, kẻ gian đã chặn đường và dùng gậy đánh vào đầu anh ta sau đó dùng dao đâm, chém vào tay của mình rồi cướp số tiền nói trên.

Cũng theo tạp chí SaoStar, điều đáng nói, sự việc của Phú đã lan truyền trên MXH gây hoang mang dư luận. Nhận thấy tính chất phức tạp, cơ quan công an đã tiến hành các hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường và xác định thương tích của anh Phú.

Đến đêm cùng ngày, công an huyện Yên Lập đã xác định rõ Phú tường trình sai sự thật, vì không có tiền mang về cho vợ nên tạo dựng câu chuyện giả mạo , dựng hiện trường giả, dùng dao lam tự cắt vào cánh tay trái và cắt ở phần cánh tay áo bên trái để báo bị cướp nhằm che giấu việc không có tiền đem về nhà cho vợ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tu-cat-vao-tay-gia-vo-bao-cong-an-bi-mat-28-trieu-dong-vi-khong-co-tien-dem-ve-cho-vo-97801.html