Từ cánh cổng khóa nhà Duy Mạnh...

Trưa 18.12, trong một chuyến thăm nhà của tuyển thủ Duy Mạnh, những đồng nghiệp của tôi đã buồn bã trở về khi cánh cổng khóa lại. Hình ảnh đối lập với sự ồn ào ngoài xã hội, khi dư âm của chức vô địch AFF Cup 2018 vẫn tiếp tục kéo dài.

Duy Mạnh là trung vệ chơi ấn tượng tại AFF Cup 2018. Ảnh: Đ.H

Khi đội tuyển (ĐT) Việt Nam ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình, tôi đặc biệt chú ý đến những bước chạy của trung vệ Duy Mạnh, nhất là khi anh cùng 2 đồng đội Hồng Duy, Văn Hậu cầm lá đại kỳ chạy về phía khán đài B.

Những hình ảnh đó khiến tôi liên tưởng lại 10 năm trước, khi Duy Mạnh còn là cậu bé nhặt bóng trong trận chung kết AFF Cup 2008 - thời điểm Mạnh cũng như bao đứa trẻ khác bên đường piste còn mải miết theo những bước chạy của Công Vinh, sau khi cựu tiền đạo xứ Nghệ đánh đầu giúp bóng đá Việt Nam lần đầu lên đỉnh Đông Nam Á.

Có lẽ, Duy Mạnh cũng như nhiều đồng đội khác đã chờ đợi và nỗ lực để thực hiện giấc mơ 10 năm từ cậu bé nhặt bóng đến nhà vô địch AFF Cup. Một quãng thời gian đủ để cho con người ta lớn và trưởng thành theo sự chảy trôi của thời cuộc. Ngay cả Duy Mạnh, một cầu thủ vốn lành tính cũng đã cứng rắn hơn và gai góc hơn. Hay nói đúng hơn, trung vệ này đã trưởng thành với tính cách giống như cái tên của mình vậy, mạnh mẽ và quyết liệt. Đó là những tố chất cần có ở một cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự.

Đó cũng là cách để anh chống lại những “đòn” mà các đối phương dành cho mình. Và Duy Mạnh đã cùng ĐT Việt Nam chiến đấu và chiến thắng để mang về chức vô địch.

Duy Mạnh và đồng đội chạy ăn mừng chức vô địch trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Đ.H

Tại AFF Cup 2018 này, Duy Mạnh là một trong những gương mặt có đóng góp lớn vào chức vô địch của ĐT Việt Nam. Mạnh chính là 1 trong 5 cầu thủ đá chính tất cả các trận đấu tại giải lần này. Và cảm hứng mà Duy Mạnh từng khiến biết bao con tim rung động khi cắm cờ Tổ quốc trên tuyết trắng Thường Châu cũng được nhắc lại trong ngày Việt Nam vô địch.

Vì vậy, không khó hiểu khi anh trở thành nhân vật được truyền thông và người hâm mộ săn đón sau khi trở về với gia đình. Chuyện gia đình các tuyển thủ quốc gia luôn tấp nập người ra vào chúc mừng, thăm hỏi cũng là điều đã xuất hiện nhiều ngày qua.

Thế nhưng trong một chuyến về thăm nhà của tuyển thủ Duy Mạnh, các đồng nghiệp của tôi đã buồn bã trở về khi cánh cổng đã khóa lại vào buổi trưa 18.12. Đó được xem là khoảnh khắc hiếm hoi anh và người thân cần những góc riêng tư sau những ồn ào đến từ dư âm của chức vô địch. Bởi trong những ngày nghỉ bên gia đình, Mạnh vẫn dành thời gian ký tặng fan và gặp gỡ những người dân địa phương.

Sau khi AFF Cup 2018 kết thúc, các tuyển thủ chỉ có 4 ngày để nghỉ ngơi để chuẩn bị cho Asian Cup 2019, vì thế, họ cũng cần được nghỉ ngơi bên người thân, gia đình. Do vậy mà những buổi giao lưu triền miên đã không xuất hiện như đợt đầu năm vừa qua sau giải U23 Châu Á. Nhiều người rất chia sẻ với Quang Hải khi anh luôn mang một gương mặt mệt mỏi khi phải tiếp quá nhiều fan đến xin chữ ký.

Lúc này, có lẽ các tuyển thủ cũng cần được nghỉ và cần thêm không gian riêng tư. Hình ảnh cánh cổng nhà Duy Mạnh đóng lại đối lập với sự ồn ào ngoài xã hội, khi dư âm của chức vô địch AFF Cup 2018 vẫn tiếp tục kéo dài. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi nhưng cần cho các cầu thủ trước khi bước vào giải đấu lớn tiếp theo là Asian Cup 2019.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/tu-canh-cong-khoa-nha-duy-manh-647606.ldo