Từ bỏ hiện đại, cụ bà cả đời sống như thời cổ

Không điện, không mạng internet, không nhà vệ sinh tự hoại, cụ bà người Anh cảm thấy thoải mái với cuộc sống như vậy.

Sự hiện đại và tiện nghi khiến chúng ta thích nghi nhanh hơn với cuộc sống.

Thế nhưng ở vùng Bắc Ireland, Anh, có một cụ bà chán ghét cuộc sống như vậy. Cụ sống trong một ngôi nhà tranh không điện, nước sạch hay hố xí tự hoại từ lúc sinh ra tới nay.

Đây là một ngôi nhà mà ông nội bà Gallagher mua lại từ người họ hàng vào năm 1887, đến nay ngôi nhà đã có tuổi đời bước qua con số 200.

Một ngôi nhà tranh nằm gần biên giới của Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland đặc biệt nhất vùng với tường trát phân bò, sơn trắng và lợp tranh.

Ngôi nhà cổ có tuổi đời 200 năm với mái nhà lợp tranh và ống khói giống truyện cổ tích.

Ngôi nhà cổ có tuổi đời 200 năm với mái nhà lợp tranh và ống khói giống truyện cổ tích.

Ngôi nhà được chia thành 3 phòng với kết cấu cổ có hệ thống lò sưởi và ống khói hình phễu.

Vào khoảng năm 1950, những người hàng xóm bắt đầu tiếp cận với điện, nước máy nhưng thời điểm ấy mẹ bà Gallagher mất, cha sức khỏe yếu nên họ đã bỏ lỡ cơ hội này.

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, bà Gallagher, 77 tuổi nói: "Tôi đã sống như vậy từ bé. Tôi chưa bao giờ biết bất cứ điều gì, ngoài những gì tôi đang sống. Vì vậy tôi không bỏ lỡ những gì tôi chưa bao giờ có".

"Đây là số mệnh của tôi. Tôi rất vui với điều đó", bà nói sau một buổi sáng nướng bánh trên bếp lửa.

"Đây là tôi, không gian của tôi, làm những gì tôi nghĩ, làm những gì tôi muốn. Thế giới xa xôi ngoài kia không có liên hệ với tôi", bà nói thêm.

Bà Gallagher đọc sách bên cạch chiếc lò sưởi bếp của mình.

Ngày trẻ, bà Gallagher làm trong trang trại nhỏ của gia đình, làm việc của một nhân viên phát triển nông nghiệp địa phương. Bà không lập gia đình mà dành thời gian để nuôi dưỡng người cha nằm liệt giường 17 năm.

Vào mỗi sáng, bà bắt đầu bằng việc lấy nước ở chiếc giếng cổ, xếp gỗ và than bùn trên bếp lửa thay vì nến hay đèn điện, sau đó bà nấu ăn và làm bánh bột lúa mạch.

Về phương tiện điện đài, bà chỉ có duy nhất một chiếc đài phát thanh gió - loại đài phát hoàn toàn bằng tay, vài tờ báo hàng ngày, một chiếc điện thoại "cục gạch" để liên lạc cấp cứu khi cần.

Bà Gallagher không cảm thấy mình là một ẩn sĩ, bà tâm sự: "Có một sự khác biệt lớn giữa cô đơn và cô độc. Tôi chỉ đang sống một mình, chứ tôi không cô đơn".

Nói thêm về cuộc sống của bà Galllagher, đó không phải sự hành xác hay quái dị, điều đáng nói, đây chính là một xu hướng của lối sống hiện đại.

Những lo ngại môi trường và chi phí nhà ở tăng đang thúc đẩy một bộ phận người trẻ tìm kiếm cuộc sống ít thải carbon.

Khi được hỏi về câu chuyện này, bà Gallagher hoài nghi: "Họ chỉ đang theo trào lưu mà thôi. Họ yêu thích mốt nhất thời. Trong một vài năm rồi nó sẽ thay đổi", bà chia sẻ.

Những người hàng xóm xung quanh bà không cảm thấy khó chịu, họ thấy bà Gallaher rất thú vị, Bobbi - một người sống gần bà cho biết: "Đó là một sự tuyệt diệu, tôi như được sống lại những năm tháng của quá khứ khi trông thấy bà Gallagher. Bà rất thân thiện, chúng tôi thường được thưởng thức những chiếc bánh táo mật nóng giòn từ chiếc bếp gạch ấy".

Điều Gallagher mong muốn là có thật nhiều sức khỏe và thời gian để sống trọn vẹn với cuộc sống của mình.

Minh Anh (Nguồn The Guardian)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tu-bo-hien-dai-cu-ba-ca-doi-song-nhu-thoi-co-a456264.html