Từ Bình Thuận lên Đắk Lắk thăm em gái, cụ bà bị lũ cuốn tử vong

Trên đường vào nhà em gái, cụ bà không may rơi xuống suối, bị nước lũ cuốn tử vong.

Chiều 8/8, tin từ UBND phường Tân Lập (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp bị lũ cuốn tử vong.

Danh tính nạn nhân xấu số là N.T.M. (71 tuổi, quê Bình Thuận). Trước đó, vào tối 7/8, cụ M. cùng hai người cháu đón xe khách từ Bình Thuận lên Đắk Lắk thăm gia đình em gái trú tại phường Tân Lập.

Khoảng 4h ngày 8/8, cụ M. tới nơi thì người em ra đón. Khi người em đưa 3 bà cháu đi qua chiếc cầu tre bắc qua suối để về nhà, cụ M. không may bị trượt ngã xuống suối. Thời điểm đó, trời đổ mưa to, nước lũ cuốn cụ bà mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Thi thể cụ M. được tìm thấy, trục vớt, bàn giao cho gia đình

Thi thể cụ M. được tìm thấy, trục vớt, bàn giao cho gia đình

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy, trục vớt thi thể cụ M. tại khu vực đường Nguyễn Thiếp ngay khu vực hồ thủy lợi Ea Tam đang thi công, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 200m.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa rất lớn, nước dâng cao, tạo thành dòng xoáy.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của cụ bà cho gia đình đưa về quê mai táng.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tu-binh-thuan-len-dak-lak-tham-em-gai-cu-ba-bi-lu-cuon-tu-vong-post1459949.tpo