Truyền thuyết về nữ thần bò trắng bảo vệ người da đỏ

Theo truyền thuyết của người Lakota, Pte Ska Win hoặc Ptesanwi là nữ thần bò trắng bảo vệ người da đỏ vào khoảng 2.000 năm trước. Nữ thần quyền lực này giúp họ vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ.

Người Lakota hay còn gọi Sioux có một truyền thuyết về nữ thần bò trắng bảo vệ người da đỏ tại Mỹ. Truyền thuyết này có cách đây khoảng 2.000 năm.

Người Lakota hay còn gọi Sioux có một truyền thuyết về nữ thần bò trắng bảo vệ người da đỏ tại Mỹ. Truyền thuyết này có cách đây khoảng 2.000 năm.

Theo truyền thuyết, nữ thần bò trắng linh thiêng có tên Pte Ska Win hoặc Ptesanwi. Vị thần quyền năng này thường đi cùng một con bò rừng màu trắng.

Nữ thần Pte Ska Win được xem là vị thần bảo hộ các bộ lạc da đỏ ở Mỹ. Dưới sự che chở của nữ thần linh thiêng này, người da đỏ vượt qua khó khăn, gian khổ trong cuộc sống. Vì vậy, các bộ lạc da đỏ hết mực tôn sùng nữ thần Pte Ska Win.

Tương truyền, bộ tộc Lakota từng đối mặt với một nạn đói nghiêm trọng. Trong tình huống khó khăn đó, những trưởng lão trong bộ tộc quyết định gửi 2 chiến binh dũng cảm đi tìm kiếm nguồn thức ăn và nước uống mới.

Hai chiến binh băng rừng, vượt núi nhằm tìm ra nơi có thức ăn, nước uống giúp bộ tộc tiếp tục sinh tồn. Khi đang trong chuyến hành trình, họ bất ngờ nhìn thấy nữ thần Pte Ska Win.

Khi nữ thần Pte Ska Win xuất hiện trong hình hài một thiếu nữ mặc trang phục áo lông bò trắng như tuyết, 2 chiến binh người Lakota vui mừng.

Thế nhưng, một trong hai chiến binh nảy ra ý định bắt thiếu nữ xinh đẹp đó mang về làm vợ. Chiến binh đi cùng cố can ngăn người đó nhưng không có kết quả.

Khi chiến binh có ý định bắt cóc thiếu nữ chạm đến tay của nữ thần Pte Ska Win thì bất ngờ xuất hiện một làn khói trắng. Sau khi khói tan, người chiến binh còn lại không thấy bạn đồng hành. Thay vào đó, người này chỉ thấy một đống tro bụi dưới đất.

Quá sợ hãi, người chiến binh cầu xin nữ thần tha mạng. Sau khi trấn an người này, nữ thần Pte Ska Win nói rằng sẽ đến bộ tộc sau 4 ngày và ban phước lành cho mọi người. Vì vậy, người chiến binh quay trở về làng và nói mọi chuyện với các trưởng lão. Đúng 4 ngày sau, nữ thần Pte Ska Win xuất hiện và mang cho bộ tộc Lakota một đàn bò giúp họ vượt qua nạn đói.

Không những vậy, nữ thần Pte Ska Win còn truyền dạy cho bộ tộc da đỏ một số nghi lễ, tập tục thờ cúng. Những tập tục truyền thống đó được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Mời độc giả xem video: Tái chế rác thải tại New York, Mỹ. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/truyen-thuyet-ve-nu-than-bo-trang-bao-ve-nguoi-da-do-1540996.html