Truyền thuyết về dòng sông mê hoặc ở Philippines

Nếu du khách đang dự định đến Philippines, thì không nên bỏ lỡ cơ hội ghé thăm dòng sông huyền bí này. Với làn nước màu xanh dương tuyệt đẹp và hình dáng đặc biệt, chắc chắn dòng sông sẽ làm hài lòng những ai yêu vẻ đẹp tự nhiên.

Sông Hinatuan ở Mindanao, Philippines, là dòng sông nước mặn chảy ra biển Philippines và Thái Bình Dương, nó nổi tiếng vì có màu nước xanh trong vắt và lịch sử huyền bí.

Ở độ sâu khoảng 15m và chỉ dài 300m, nó đủ đạt tiêu chuẩn độ dài để công nhận là sông theo quy ước chung. Lấy cảm hứng từ bài thơ “Rio Encantado” của Modesto Farolan, người ta mới đặt cho nó cái tên “dòng sông mê hoặc”. Không ai biết chính xác nguyên nhân tại sao nước sông mặn. Những năm gần đây, lượng khách du lịch đến dòng sông rất đông bởi vì họ cảm thấy hiếu kì về truyền thuyết đồn thổi của nó.

Có một số câu chuyện liên quan đến dòng sông Hinatuan, bắt nguồn từ truyền thuyết địa phương. Một số người cho rằng các nàng tiên đã thả đá sapphire và đá ngọc bích xuống dòng sông để tạo màu sắc huyền diệu, ngoài ra họ còn nói không ai có thể bắt được cá ở đây bởi vì chúng được sự che chở của thần sông.

Yến Phạm

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/truyen-thuyet-ve-dong-song-me-hoac-o-philippines-541063.html