Truyền thuyết hãi hùng về quái thú Minotaur trong thần thoại Hy Lạp

Theo thần thoại Hy Lạp, quái thú Minotaur mang hình dáng nửa người nửa bò và được vua Minos nuôi bằng thịt người. Quái thú Minotaur là hình phạt mà thần biển Poseidon giáng xuống vua Minos vì quên hiến tế.

Quái thú Minotaur trong thần thoại Hy Lạp được miêu tả là kết tinh của chuyện tình kỳ lạ giữa hoàng hậu Pasiphae, vợ vua Minos đảo Crete, với một con bò trắng linh thiêng. Con bò này cũng là biểu tượng của đảo Crete.

Quái thú Minotaur trong thần thoại Hy Lạp được miêu tả là kết tinh của chuyện tình kỳ lạ giữa hoàng hậu Pasiphae, vợ vua Minos đảo Crete, với một con bò trắng linh thiêng. Con bò này cũng là biểu tượng của đảo Crete.

Đảo Crete nằm giữa biển nên thuộc lãnh thổ cai quản của vị thần biển Poseidon quyền lực.

Quái thú Minotaur là hình phạt mà thần biển Poseidon giáng xuống để trừng phạt vua Minos vì quên hiến tế.

Vua Minos bị mất hết thể diện vì điều này. Do vậy, ông cho người xây một mê cung khổng lồ bên dưới cung điện Knossos để giam giữ Minotaur.

Theo thần thoại Hy Lạp, vua Minos nuôi Minotaur bằng thịt người. Theo đó, nhiều người vô tội trở thành thức ăn của quái vật nửa người nửa bò.

Cũng chính vì ăn thịt người nên Minotaur có tính cách vô cùng hung bạo.

Mỗi năm, vua Minos đem 7 nam và 7 nữ được cống nộp từ Athena làm mồi cho Minotaur ăn thịt.

Sự tàn bạo của Minotaur khiến người dân trên đảo Crete luôn sống trong cảnh lo sợ, bất an.

Mọi chuyện kết thúc khi người anh hùng Theseus được công chúa Ariadne giúp đỡ tiêu diệt quái thú Minotaur. Kể từ đó, người dân trên đảo Crete trở lại cuộc sống yên bình.

X.B (T/H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/truyen-thuyet-hai-hung-ve-quai-thu-minotaur-trong-than-thoai-hy-lap-1463677.html