Truyền thuyết đáng sợ về địa ngục của người Hy Lạp cổ đại

Trong thần thoại Hy Lạp, Hades hay còn gọi là Aides, vừa là âm phủ, vừa là tên của vị thần cai quản chốn địa ngục. Bất cứ người nào khiến thần Hades tức giận thì đều phải trả giá bằng những điều xui xẻo như cái chết, bệnh tật, đói khổ, tù tội.

Thần Hades là một trong những vị thần được người dân Hy Lạp cổ đại biết đến rộng rãi bởi gắn liền với chốn địa ngục cùng tên.

Hades - Thần cai quản địa ngục nổi tiếng với biểu tượng là mũ tàng hình và con chó ba đầu hung dữ Cerberus.

Trong đó, con chó ba đầu Cerberus của thần Hades làm nhiệm vụ canh giữ cổng địa ngục không cho ai ra vào.

Bên trong chốn địa ngục do thần Hades cai quản có 2 con sông Kokytos và Akheron.

Theo thần thoại Hy Lạp, những tiếng rên rỉ của linh hồn người chết vang vọng thê lương từ hai con sông này.

Chốn địa ngục này còn được biết đến với con sông Lethe nổi tiếng. Theo truyền thuyết, bất cứ linh hồn người chết nào xuống địa ngục đều phải uống nước từ sông Lethe để quên đi mọi chuyện trên trần gian.

Đối với người Hy Lạp, sông Styx là con người đưa lối chỉ đường các linh hồn sang thế giới bên kia. Dòng sông này có 7 đoạn chảy qua nơi cai quản của thần địa ngục Hades.

Truyền thuyết kể rằng, nước sông Styx có thể ăn mòn mọi thứ, có độc và nguy hiểm chết người.

Dòng sông Styx chảy qua hai cây cột khổng lồ bằng bạc, được canh gác bởi nữ thần Styx.

Nước của dòng sông Styx còn được thần Zeus sử dụng để phát hiện người nào nói dối. Bởi lẽ, kẻ nào nói dối mà uống nước lấy từ dòng sông trên sẽ không nói và không cử động được trong một năm.

Mời quý độc giả xem video: Kênh truyền hình nhà nước Hy Lạp phát sóng trở lại (nguồn: FBNC Vietnam).

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/truyen-thuyet-dang-so-ve-dia-nguc-cua-nguoi-hy-lap-co-dai-1004923.html