Truyền thông Trung Quốc chạnh lòng khi nhắc đến Văn Lâm, buông lời chê thủ môn Đông Nam Á

Tờ Sohu (Trung Quốc) không đồng tình với việc có quá nhiều cái tên từ Đông Nam Á xuất hiện trong cuộc bình chọn thủ môn xuất sắc nhất châu Á, trong khi Trung Quốc lại chẳng có ai.

Cách đây chưa lâu, Fox Sports Asia đã tổ chức cuộc bình chọn thủ môn xuất sắc nhất châu Á, với 9 lựa chọn gồm các thủ môn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Oman và một số nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, việc không có thủ môn Trung Quốc nào được lọt vào danh sách bình chọn đã khiến truyền thông nước này tỏ ra không đồng tình.

"Trong số những người được Fox Sports Asia chọn, có 4 thủ môn đã giải nghệ, gồm: Ali Al-Habsi (Oman), Lee Won-jae (Hàn Quốc), Kawaguchi (Nhật Bản), Lionel Lewis (Singapore); còn lại là 5 người vẫn đang thi đấu, gồm: Đặng Văn Lâm (Việt Nam), Neil Etheridge (Philippines), Kawin (Thái Lan), Khairul Fahmi (Malaysia) và Alireza Beiranvand (Iran).

Thế nhưng dù có chọn ra những thủ môn còn chơi bóng hay không thì cũng thật trớ trêu khi chẳng có ai đến từ Trung Quốc, còn Đông Nam Á lại góp mặi đến 5 người. Điều đó thật vô lý vì từ xưa đến nay, Trung Quốc chưa bao giờ thiếu thủ môn giỏi", tờ Sohu mở đầu bài viết.

Danh sách thủ môn xuất sắc nhất châu Á được Fox Sports Asia đưa ra để khán giả bình chọn.

Danh sách thủ môn xuất sắc nhất châu Á được Fox Sports Asia đưa ra để khán giả bình chọn.

Để chứng minh cho quan điểm của mình, cây viết của tờ Sohu đưa ra lập luận:

"Trong số các quốc gia Đông Nam Á ở danh sách trên, có 3 đội tuyển thứ hạng rất thấp ở bảng xếp hạng FIFA. Đó là Philippines (124), Malaysia (154) và Singapore (157). Dù sao thì Trung Quốc cũng đang xếp hạng 76 thế giới, chẳng lẽ thủ môn lại không giỏi bằng 3 đội kia? Nghe thật không thuyết phục.

Hiện nay Trung Quốc có Zeng Cheng, Yan Junling, Wang Da Lei và Liu Dianzuo đều không phải dạng vừa và chắc chắn đủ trình độ để tốt hơn các đội Đông Nam Á. Còn nhớ tại Asian Cup 2015, Wang Dalei chơi cực hay để giúp Trung Quốc toàn thắng ở vòng bảng; hay tại vòng loại World Cup 2018, thủ môn Zeng Cheng chơi cực hay để đưa chúng ta lọt vào vòng cuối cùng. Chừng đó đủ để chứng minh hơn hẳn một vài cái tên trong top 9 kia rồi.

Thậm chí nếu không xét đến hiện tại thì trong quá khứ cũng ta cũng có những Li Fusheng, Fu Yubin, Zhang Huikang, Jiang Jin và nhiều thủ môn khác nữa. Họ đều chơi hay tại vòng loại Olympic 1988, Asian Cup 1992, thậm chí lọt vào danh sách "Asia All Star" thời điểm đó".

Thủ môn Wang Da Lei của Trung Quốc khi thi đấu tại Asian Cup 2015.

Cuối cùng, tờ Sohu kết luận sở dĩ các thủ môn Trung Quốc không được truyền thông châu Á ngó ngàng gì là bởi thành tích kém cỏi của bóng đá nước nhà thời điểm hiện tại và chẳng còn các nào khác là phải đạt được vé tham dự World Cup để lấy lại thanh danh.

"Nhìn tổng thể, các bạn nghĩ những thủ môn Trung Quốc kia liệu có kém hơn thủ môn của các đội tuyển yếu như Philippines, Malaysia hay Singapore? Thôi thì hi vọng rằng lần này ĐT Trung Quốc có thể giành vé tham dự World Cup. Khi đó các cầu thủ Trung Quốc sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, qua đó giúp nâng cao vị thế của họ trong mắt truyền thông quốc tế", cây viết của Sohu ngậm ngùi kết luận.

Linh Đan

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/truyen-thong-trung-quoc-chanh-long-khi-nhac-den-van-lam-buong-loi-che-thu-mon-dong-nam-a-8202015611226452.htm