Truyền thông châu Á 'phát sốt' với chiến thắng của ĐT Việt Nam

Các tờ báo của Philippines đã cúi đầu thừa nhận rằng không có phép màu nào xảy ra khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng đầy thuyết phục ở trận Bán kết lượt về AFF Cup 2018.

Tờ báo của Philippines, Spin giật tít: “Đầu hàng trước những bàn thắng muộn của Việt Nam, Azkals tạm biệt AFF Cup 2018”. Tờ Spin viết: “Điều tồi tệ nhất với Philippines đã xảy ra khi một bữa tiệc bàn thắng diễn ra trong 8 phút cuối trận. Azkals đã thua 1-2 trước chủ nhà Việt Nam trên sân Mỹ Đình và bị loại khỏi AFF Cup. Với kết quả này, Việt Nam đã đoạt vé vào Chung kết với tổng tỉ số là 4-2.

Tờ Phil Star của Philippines giật tít: “Việt Nam hạ gục Azkals để giành vé vào Chung kết”. Tờ báo này viết: “Đã không có “phép màu Hà Nội thứ 2” nào xảy ra cho Azkals, khi họ đối mặt với tuyển Việt Nam. Tuyển Philippines đã không thể giành được chiến thắng giống như năm 2010 ở thủ đô Việt Nam và họ cũng lỡ hẹn với chiếc vé vào Chung kết AFF Cup 2018, khi mà Philippines đã thua 1-2 ở trận Bán kết lượt về trước mặt của gần 40 nghìn CĐV tại Mỹ Đình.

Đội hình gồm 18 người của Azkals đã mất thêm 2 cầu thủ nữa sau khi thủ môn Michael Falkesgaard và tiền vệ Manny Ott dính chấn thương và phải ngồi ngoài. Azkals kiểm soát bóng tới 54,7% nhưng không thể phá vỡ được bế tắc khi họ chỉ có 3 cú sút trong trận đấu bắt buộc phải thắng. Chủ nhà Việt Nam đã thi đấu rất năng nổ và tỏ ra rất nguy hiểm ở những pha bóng tại khu vực một phần ba cuối sân của đối phương. Việt Nam đã tung ra 10 cú sút, trong đó có 4 pha dứt điểm trúng đích”.

Hãng thông tấn của Anh - tờ Reuters có bài viết về thầy trò HLV Park Hang Seo, Reuters đánh giá cao sức mạnh của ĐT Việt Nam. "Hai bàn thắng trong 7 phút cuối đã giúp Việt Nam giành chiến thắng và đi tới trận chung kết AFF Cup 2018. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã đánh bại Philippines 4-2 sau 2 lượt trận. Việt Nam đã có lợi thế lớn khi thắng 2-1 ở trận lượt đi tại Bacolod. Philippines cần phải ghi ít nhất 2 bàn để ngược thế cờ, nhưng họ hiếm khi có cơ hội. Iain Ramsay, anh là niềm hy vọng lớn nhất bên phía Philippines, nhưng trong 45 phút đầu tiên anh thi đấu mờ nhạt.

Nguyễn Quang Hải là cái tên thi đấu ấn tượng bên phía Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng bàn thắng không đến với anh khi thủ môn Philippines chơi tốt. Khi trận đấu chỉ còn 7 phút, tiền vệ nhỏ bé của Việt Nam đã ghi bàn mở đường chiến thắng đưa đội nhà vào chung kết. 4 phút sau khi Quang Hải tỏa sáng, Công Phượng ghi bàn thứ 2 cho Việt Nam. James Younghusband rút ngắn tỉ số 1-2 cho Philippines, nhưng điều đó không thể thắp sáng hy vọng của họ".

Tờ Reuters không quên nêu thử thách tiếp theo của Việt Nam tại chung kết: "ĐT Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2008 sẽ thi đấu trận lượt đi chung kết trên sân nhà của Malaysia, đội bóng đá đánh bại nhà ĐKVĐ Thái Lan. 4 ngày sau đó là trận lượt về tại Hà Nội".

Trong bài viết trên trang chủ, tờ Fox Sport Asia gây ấn tượng với hình ảnh Quang Hải uy hiếp khung thành Philippines với tựa đề "AFF Cup 2018: Việt Nam kết liễu phép màu của Philippines".

Lần gần nhất "Những ngôi sao vàng" góp mặt ở trận đấu cuối cùng đã cách đây 10 năm, vì vậy có thể coi chiến thắng của thầy trò Park Hang Seo là chiến tích. Chính vì vậy, giới truyền thông khu vực và châu Á đã dành cho ĐT Việt Nam những lời "có cánh" ngay sau trận đấu.

Trong bài viết trên trang chủ, tờ Fox Sport Asia gây ấn tượng với hình ảnh Quang Hải uy hiếp khung thành Philippines với tựa đề "AFF Cup 2018: Việt Nam kết liễu phép màu của Philippines".

"Năm 2010, Philippines đã tạo nên cơn địa chấn trên SVĐ Mỹ Đình. Tuy nhiên 10 năm sau, chẳng có cú sốc hay phép màu nào nữa. Thầy trò Eriksson ngậm ngùi chấp nhận thất bại 2-1, qua đó nhường tấm vé vào chung kết cho Việt Nam".

Tờ Goal phiên bản Thái Lan nhấn mạnh vào cột mốc 10 năm kể từ lần cuối cùng bóng đá Việt Nam lọt vào chung kết AFF Cup, thậm chí tin tưởng "Những ngôi sao vàng" sẽ tái lập chiến tích vô địch.

"Chu kì 10 năm xuất hiện, Việt Nam đánh bại Philippines 4-2: Đã 10 năm trôi qua, cuối cùng người Việt Nam cũng được tận hưởng niềm vui khi giành vé lọt vào chung kết AFF Cup và tràn đầy hy vọng lần thứ hai lên ngôi vô địch Đông Nam Á."

Tờ Siamsport - một tờ báo thể thao có tiếng của xứ sở Chùa vàng - đã đăng một bài viết với tiêu đề: "Việt Nam chiến thắng thuyết phục Philippines để góp mặt ở trận chung kết AFF Cup", trong đó có đoạn: "Trong trận bán kết lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình, Việt Nam đã tỏ ra quá mạnh so với đội khách Philippines. Họ đã thể hiện một sự vượt trội rõ ràng trong suốt 90 phút và có được 2 bàn thắng nhờ công của Quang Hải và Công Phượng. Philippines cũng có được bàn gỡ khi James Younghusband đệm bóng cận thành nhưng như vậy là không đủ để ngăn cản bước tiến của ĐT Việt Nam vào chung kết.

Việt Nam sẽ tiến vào chung kết và đối đầu với Malaysia, những người đã đánh bại Thái Lan trong trận bán kết trước đó. Trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tới, trong khi trận lượt về sẽ diễn ra 4 ngày sau đó".

Tờ The Straits Times của Singapore khẳng định Việt Nam là ứng viên số một cho chức vô địch AFF Cup. Ấn phẩm này chỉ ra sự sắc sảo trong khâu dứt điểm và tài năng của thầy Park là 2 yếu tố chính giúp ĐT Việt Nam loại Phillipines.

"HLV Việt Nam biết cách duy nhất để chiến thắng những trận cầu căng thẳng là phải sắc sảo hơn trước cầu môn đối phương. Sau trận lượt đi, HLV Hàn Quốc đã dặn các học trò phải sửa chữa việc phung phí cơ hội. Chỉ đạo của ông ấy đã phát huy tác dụng, với 2 bàn thắng chớp nhoáng liên tiếp của Quang Hải và Công Phượng." - The Straits Times nhận định.

An Nguyên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/truyen-thong-chau-a-phat-sot-voi-chien-thang-cua-dt-viet-nam-331476.html