Truyền thông Anh nói gì về thất bại trong trận chung kết EURO của đội nhà

'Đau đớn' là những gì mà truyền thông Anh đăng tải khi kết thúc một hành trình ly kỳ cho giấc mơ vô địch.

Truyền thông Anh thể hiện sự đau đớn tột cùng khi đội nhà để thua trên chấm phạt đền trong trận chung kết Euro 2021. Cái ôm của Southgate với Saka là thông điệp trên hầu hết các trang nhất của báo Anh sau trận chung kết lịch sử tại Wembley.

Xem lại diễn biến chính trận chung kết EURO 2021 Anh vs Italy tại đây

Các trang nhất của báo Anh sau thất bại của đội nhà trong trận chung kết Euro 2021. (Nguồn: The Guardian)

Các trang nhất của báo Anh sau thất bại của đội nhà trong trận chung kết Euro 2021. (Nguồn: The Guardian)

Không có hình ảnh nào thấm thía hơn việc huấn luyện viên Gareth Southgate an ủi các cầu thủ của mình, cảm giác mà ông đã trải qua cách đây 25 năm cùng đội tại Euro 1996 cũng tại sân vận động Wembley. Hình ảnh Southgate ôm các học trò xuất hiện rất nhiều trên các mặt báo Anh sáng nay.

Tờ Telegraph đăng trên trang nhất: “Đau đớn tột cùng một lần nữa bởi loạt penalty nghiệt ngã” cùng với bức ảnh HLV Southgate ôm an ủi Saka.

Tờ Daily Mirror chỉ đăng tiêu đề đơn giản: “Đau đớn”.

Tờ The Mail thì lại có một hình ảnh rất giống với dòng tiêu đề: “Tất cả đã kết thúc trong nước mắt”. Tờ báo này cũng phát hành một ấn phẩm miễn phí đặc biệt dài 24 trang để an ủi người hâm mộ vào sáng nay.

HLV Southgate ôm Saka và cổ động viên Anh rơi nước mắt là hình ảnh chủ yếu trên bìa báo Anh. (Nguồn: The Guardian)

Trong bài viết, tác giả Oliver Holt nói rằng, Wembley đã "bật lên theo đúng nghĩa đen" sau bàn thắng mở tỷ số tuyệt vời của Luke Shaw, nhưng tuyển Anh cuối cùng đã bị hạ gục bởi "bóng ma của quá khứ", những ám ảnh đã tạo nên cảnh tượng xấu xí của đám đông hỗn loạn trước trận đấu .

Trang nhất kiểu áp phích của The Guardian cũng đăng hình Gareth Southgate ôm Saka với dòng tiêu đề "Thật gần". Tuy nhiên, nhà báo thể thao Barney Ronay vẫn tìm thấy một số niềm an ủi trong thất bại bằng cách nhấn mạnh rằng, các cầu thủ đã thắp sáng mùa hè nước Anh với việc lọt vào đến trận chung kết. Điều đó đã nâng cao tinh thần cho tất cả người dân Anh.

Anh viết: “Sau một năm rưỡi sống trong sợ hãi và cách ly do đại dịch, trong vài tuần qua, bóng đá đã lan tỏa những hy vọng và sự ấm áp, những câu chuyện khác sẽ được viết tiếp.”

Nhưng song song với sự bày tỏ nỗi đau, truyền thông Anh cũng vẫn thể hiện sự tự hào và niềm tin vào những chú sư tử trẻ của họ.

Tờ Express ghi nhận tích cực từ những vinh quang của giải đấu với dòng tiêu đề trên trang nhất: "Rất đau ... nhưng chúng tôi rất tự hào về các bạn".

Và tờ The Sun hô hào cả nước hãy tự hào về những cầu thủ đã bại trận với dòng tiêu đề "Niềm tự hào của những chú sư tử" và lưu ý rằng "World Cup sẽ diễn ra vào năm sau".

Tờ The Times hy vọng những chú sư tử trẻ của họ sẽ trở lại mạnh mẽ ở World Cup 2021.

Tờ Times giật tít: “Lời nguyền phạt đền từ chối giấc mơ của nước Anh”.

Tờ này cũng cho thấy niềm tin vẫn còn khi đăng tải hình ảnh các cầu thủ Anh trong loạt sút luân lưu trên trang nhất với tiêu đề “Hẹn gặp lại”, ám chỉ sự trở lại của Tam sư ở World Cup 2022.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truyen-thong-anh-noi-gi-ve-that-bai-trong-tran-chung-ket-euro-cua-doi-nha-151159.html