'Truyền lửa' cho các nhà báo

có 30 Giải Vàng, 56 Giải Bạc ở các thể loại được trao cho các tác giả và nhóm tác giả tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38 (LHTHTQ 38) vừa diễn ra tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Phóng viên đã ghi lại cảm xúc của các nhà báo Huỳnh Thị Liên, Mơ Hoa, Vũ Minh Trí - đại diện các tác giả nhận giải Vàng tại Liên hoan năm nay.

Nhà báo Huỳnh Thị Liên (Phó Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu): Hạnh phúc khi làm lay động nhiều người xem

Năm ngoái Đài cũng có sự cố gắng và đầu tư trong tác phẩm dự thi Liên hoan nhưng chưa đoạt giải. Năm nay, phim tài liệu “Người vẽ ước mơ” đã vinh dự giành Giải Vàng ở hạng mục Phim Tài liệu. Đây là giải thưởng có ý nghĩa lớn lao và là động lực để đội ngũ phóng viên của Đài nỗ lực hơn nữa, ngày càng nâng cao chất lượng tác phẩm. Bởi khi Đài đang tiến tới tự chủ thì việc quan trọng đầu tiên là nâng cao chất lượng tác phẩm để thu hút người xem.

Nhà báo Huỳnh Thị Liên (Ảnh: VTV)

Nhà báo Huỳnh Thị Liên (Ảnh: VTV)

Bên cạnh Giải Vàng lần này, điều khiến ê-kíp thực hiện phim hạnh phúc hơn cả là sau khi phát sóng, phim tài liệu “Người vẽ ước mơ” đã nhận được phản hồi tích cực từ dư luận, làm lay động nhiều trái tim người xem.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi 5 triệu đồng tặng đội bóng đá thiếu nhi của anh Bùi Vĩnh Gia (nhân vật chính trong phim tài liệu). Một số thành viên trong đội bóng cũng đã được câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tuyển chọn để đào tạo... Những điều đó có ý nghĩa rất lớn với ê-kíp thực hiện chương trình.

Phim tài liệu “Người vẽ ước mơ” kể về Bùi Vĩnh Gia - một người đàn ông bị tật nguyền. Những khiếm khuyết của cơ thể khiến anh rất khó khăn trong sinh hoạt và tưởng chừng anh sẽ gục ngã. Nhưng tinh thần hăng say luyện tập thể thao, đặc biệt là môn bóng đá, đã giúp cơ thể anh khỏe mạnh. Anh tự thành lập một sân chơi bóng đá dành cho các em nhỏ, dù gặp không ít khó khăn, nhưng với ý chí và quyết tâm cao, anh Gia truyền ngọn lửa đam mê bóng đá đến từng em nhỏ, giúp nhiều em thực hiện được ước mơ.

Nhà báo Hoa Mơ (Đài Phát thanh- Truyền hình Nghệ An): Niềm vui khép lại năm 2018

Sau khi giành giải Vàng ở thể loại Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo với tác phẩm “Trăm dâu đổ đầu tằm”, tôi thật sự bất ngờ bởi khi tham gia một cuộc thi, ai cũng hi vọng tác phẩm của mình sẽ đoạt giải, nhất là một sân chơi lớn như thế này. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình và tự tin tác phẩm của mình cũng khá ấn tượng, mới mẻ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ “Trăm dâu đổ đầu tằm” sẽ đoạt giải cao như vậy. Khi nghe thông tin này, tôi và nhóm tác giả vô cùng bất ngờ. Tôi phải ngồi bình tĩnh một lúc, suy nghĩ xem liệu có sự nhầm lẫn nào không? Đến khi một số anh chị đồng nghiệp chúc mừng, tôi mới dám tin. Đây là tin vui đẹp nhất, vô cùng ý nghĩa khi khép lại năm 2018, tạo động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng trong năm tới.

Nhà báo Hoa Mơ (thứ 3 từ trái sang)) nhận giải Vàng ở thể loại Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo với tác phẩm "Trăm dâu đổ đầu tằm" (Ảnh: VTV)

Việc bội chi quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế (BHYT) là vấn đề không mới và báo chí nói đến rất nhiều trong những năm gần đây. Tuy nhiên, điều mà tác phẩm muốn nói đã thể hiện trong cái tên “Trăm dâu đổ đầu tằm”. BHXH Việt Nam triển khai giao dự toán quỹ khám chữa bệnh cho các địa phương. Các tỉnh lại phân bổ dự toán quỹ cho từng cơ sở khám chữa bệnh. Ở Nghệ An khi thực hiện chủ trương này đã là cuối tháng 5/2018. Nghĩa là, các cơ sở y tế đã chi hết khoảng 2/3 quỹ được giao khi vẫn còn nửa năm nữa. Giải pháp “tiết kiệm” được thực hiện triệt để, và hệ lụy bắt đầu từ đây...

Chúng tôi không phân tích ai đúng, ai sai; không phân tích giải pháp giao dự toán có phù hợp không? Hiệu quả như thế nào? Điều chúng tôi muốn nói là người phải chịu thiệt thòi, bị xâm phạm đến quyền lợi chính là người bệnh. Điều này liệu có đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước ta khi thực hiện chính sách BHYT? Chính sách vô cùng nhân văn, với đối tượng hướng đến chính là người dân, chứ không phải là bằng mọi cách cân đối thu - chi BHYT.

Giải thưởng tại LHTHTQ 38 sẽ là động lực để Đài nâng cao chất lượng các chương trình phát sóng. Đối với tôi và các đồng nghiệp đài mình, LHTHTQ là sự kiện ý nghĩa nhất trong năm, là dịp để chúng tôi khoe đứa con mà mình cưng nhất. Năm nay, Đài đem đến Liên hoan nhiều tác phẩm được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Ban Giám khảo đánh giá như thế nào là điều vô cùng quan trọng với chúng tôi, bởi qua đây chúng tôi sẽ nhìn rõ hơn những điểm mạnh, điểm yếu của mình; đâu là điểm mà chúng tôi nên phát huy cũng như nên tránh. Từ đây, chúng tôi sẽ tự hoàn thiện mình trong các chương trình sau, không chỉ là để đi thi mà để nâng cao chất lượng các chương trình phát sóng.

Nhà báo Vũ Minh Trí (Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh): Động lực để tạo ra tác phẩm chất lượng đến công chúng

“Bản sắc phương Nam” là câu chuyện về cuộc hành trình khám phá nét văn hóa độc đáo của người Nam bộ nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung thông qua một nhân vật người ngoài hành tinh lần đầu đến với trái đất. Không chỉ dừng lại ở những tác phẩm âm nhạc đậm dấu ấn dân tộc, tác phẩm đưa tới cho người xem một hơi thở mới mẻ, trẻ trung thông qua những phân cảnh sử dụng đồ họa bắt mắt, hiện đại, những bản hòa âm phối khí bắt kịp thị hiếu âm nhạc trẻ ngày nay.

Đại diện các tác giả, nhóm tác giả thể loại Chương trình ca múa nhạc và thể loại Sân khấu nhận hoa và cúp Vàng từ Ban Tổ chức (Ảnh: VTV)

Với thời lượng 26 phút, “Bản sắc phương Nam” tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc cùng những giá trị hiện đại và giá trị nhân văn cao cả. Có lẽ vì vậy, tác phẩm đã chinh phục được Ban Giám khảo và xuất sắc nhận được giải Vàng trong thể loại Chương trình ca múa nhạc tại Liên hoan năm nay.

Để đạt được thành quả ngày hôm nay đó là sự cố gắng của cả một ê-kíp. Không chỉ riêng mình Minh Trí mà tất cả ê-kíp đều cảm thấy hạnh phúc khi những cố gắng đóng góp của mình dành cho đứa con tinh thần được mọi người ghi nhận và vinh danh trong Liên hoan lần này. Đó cũng là niềm động lực để ê-kíp sẽ cố gắng hơn nữa để có những tác phẩm chất lượng đưa tới công chúng.

Tác phẩm “Bản sắc phương Nam” hy vọng có thể xóa mờ mọi ranh giới không gian và thời gian, giúp con người tìm đến nhau, hiểu và yêu thương nhau hơn. Cùng với đó, tác phẩm mong muốn đóng góp một phần vào việc gìn giữ những nét văn hóa độc đáo của dân tộc./.

H.L (ghi)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/bao-chi-trong-nuoc/truyen-lua-cho-cac-nha-bao-53354