Truyện cười hay: Nghịch dại ở chuồng khỉ

Những trò tinh nghịch của bọn nhóc siêu quậy đôi khi trở nên dở khóc dở cười.

Hôm ấy ba bạn nhỏ vào vườn bách thú chơi. Các ạn làm náo loạn chỗ chuồng khỉ. Bọn khỉ trong chuồng kêu la ầm ĩ. Chú bảo vệ phải chạy đến, dẫn ba bạn vào văn phòng để "tra hỏi".

- Các cháu tên gì? Các cháu đã làm gì ở chuồng khỉ?

Cậu bé thứ nhất lễ phép nói:

- Thưa chú, cháu là Nam. Cháu chỉ ném bỏng vào chuồng khỉ thôi ạ.

Cậu bé thứ hai tiếp luôn:

- Cháu tên là Thắng ạ. Cháu cũng ném bỏng vào chuồng khỉ ạ.

Một lúc sau cậu bé thứ ba mới run rẩy thưa:

- Dạ, cháu tên là Bỏng ạ...

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/truyen-cuoi-hay-nghich-dai-o-chuong-khi-xJiQvjEMR.html