Truy tìm kẻ táng tận lương tâm đột nhập nhà dân xẻo trộm 2 đùi bò đang mang thai

Bà Xoát mở cửa chuồng thì tá hỏa khi thấy con bò cái đang mang thai 3 tháng nằm chết dưới nền, toàn bộ 2 đùi sau bị xẻo thịt.

Sáng 31/5, Công an phường Bắc Nghĩa (TP Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc con bò của gia đình bà Lê Thị Xoát (65 tuổi, ở tổ dân phố 3, phường Bắc Nghĩa) bị kẻ trộm vào giết và xẻ thịt ngay trong chuồng.

Theo lời kể của bà Xoát, khoảng 5h30 ngày 29/5, bà ra chuồng nuôi mở cửa đưa bò đi ăn thì hoảng hồn phát hiện con bò cái mang thai 3 tháng chết, toàn bộ 2 đùi bị kẻ xấu xẻo thịt mang đi.

Ông Hoàng Văn Lương (65 tuổi, chồng bà Xoát) cho biết thêm, khoảng 1h ngày 29/5, một số người dân xung quanh nghe tiếng con chó phía sau sủa, nhưng bình thường nó cũng hay sủa như thế nên không ai nghi ngờ.

 Chuồng bò nhà bà Xoát - nơi xảy ra sự việc.

Chuồng bò nhà bà Xoát - nơi xảy ra sự việc.

Theo quan sát, chuồng bò của gia đình bà Xoát nằm cách nhà khoảng 500m, cửa chuồng được rào chắn bằng 3 thanh gỗ đục lỗ và có khóa. Lúc gia đình bà Xoát phát hiện sự việc, cửa chuồng và khóa vẫn còn nguyên vẹn, không có gì thay đổi.

Bà Xoát cho biết, con bò cái được gia đình nuôi 6 năm nay, nặng khoảng 300kg và đang mang thai ở tháng thứ 3. Vợ chồng bà Xoát ước tính, toàn bộ 2 phần đùi bị trộm xẻo mang đi nặng khoảng 100kg, nếu tính giá thịt bò trên thị trường thì bán được gần 25 triệu đồng.

Dựa trên hiện trường, ông Lương cùng một số người dân địa phương suy đoán, rất có thể kẻ gian đột nhập vào chuồng bò, dùng kích điện cho bò bất tỉnh rồi cắt cuống họng, chọc tiết cho bò chết hẳn mới xẻ thịt mang đi.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truy-tim-ke-tang-tan-luong-tam-dot-nhap-nha-dan-xeo-trom-2-dui-bo-dang-mang-thai-d477820.html