Truy tìm đối tượng lấy cắp xe máy của trưởng công an xã

Trong lúc rời chốt trực kiểm dịch tả lợn châu Phi, Trưởng Công an xã Đông Hoàng (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) đã bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy, trong xe có súng bắn đạn cao su và còng số 8.

Chốt kiểm dịch nơi xảy ra sự việc Trưởng Công an xã để mất xe máy bên trong cốp có súng và còng số 8.

Chốt kiểm dịch nơi xảy ra sự việc Trưởng Công an xã để mất xe máy bên trong cốp có súng và còng số 8.

Sáng 8/6, xác nhận với báo Dân Trí, ông Lê Như Tuân, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 2/6, ông Nguyễn Văn Trọng, Trưởng Công an xã đã bị mất xe máy cùng 1 khẩu súng bắn đạn cao su và một chiếc còng số 8 là công cụ hỗ trợ trong lúc làm nhiệm vụ.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Trọng, Trưởng Công an xã Đông Hoàng cùng 2 người khác được phân công trực chốt kiểm dịch tả heo châu Phi tại tuyến đường 515B qua địa bàn xã.

Đến gần trưa, 2 người trực cùng ông Trọng về nhà ăn cơm. Tại đây, trong lúc ông Trọng rời chốt đi có việc, kẻ gian đã lẻn vào chốt kiểm dịch trộm cắp chiếc xe máy hiệu Honda Dream.

Điều đáng nói, trong cốp xe máy của Trưởng Công an xã Đông Hoàng có 1 khẩu súng bắn đạn cao su và 1 chiếc còng số 8, là công cụ hỗ trợ được Công an huyện Đông Sơn cấp cho Công an xã Đông Hoàng, báo Người Lao Động đưa tin.

Liên quan đến vụ việc này, trả lời trên báo Kiến Thức, ông Lê Như Tuân cho biết thêm, đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi xảy ra vụ việc, đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được kẻ gian cũng như tang vật. Hiện sự việc đã được báo cáo lên UBND huyện Đông Sơn và Công an huyện Đông Sơn.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/truy-tim-doi-tuong-lay-cap-xe-may-cua-truong-cong-an-xa-147747.html