Truy tìm 'đạo chích' đội mũ trắng

Chiều 15-10, chị N.T.T.T (trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến trụ sở CAX Hòa Phước (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) trình báo: Tối 6-10, chị đưa xe máy Suzuki Viva BKS 43S6-7604 cho anh N.Q.H là người làm công trong gia đình đi liên hệ công việc. Trong quá trình điều khiển xe lưu thông trên tuyến QL1A, anh H. va chạm với 1 ô-tô con gần khu vực ngã ba Tứ Câu (thuộc địa phận thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước) nên bị ngã xuống đường và bị sây sát. Người dân địa phương giúp đỡ đưa anh H. cùng xe máy lên lề đường sơ cứu, còn những người đi trên ô-tô con cứ một mực đề nghị chở H. vào bệnh viện gần đó kiểm tra. Gần nửa đêm, anh H. rời bệnh viện và quay lại thì thấy xe máy của mình dựng dưới gốc cây gần quầy thuốc tây đã bị ai đó dắt mất. Thay vì khai báo với lực lượng chức năng, anh H. lại lo sợ trách nhiệm với chủ nhân nên tạm lánh mặt về quê...

Nguyễn Nho Quý và chiếc mũ vải trắng Quý thường đội.

Nguyễn Nho Quý và chiếc mũ vải trắng Quý thường đội.

Tiếp nhận thông tin, CAX Hòa Phước khẩn trương xác minh thì được người dân cho biết, vụ va quệt giao thông đêm đó làm người đi xe máy bị thương tích nhẹ, còn xe máy nạn nhân để ở hiện trường thì họ tưởng bạn bè đi cùng mang về, chứ không nghĩ kẻ gian lợi dụng lấy trộm nên chẳng ai chú ý... Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm vì dân phục vụ, CAX Hòa Phước kiên trì trích xuất hình ảnh các camera giám sát ven đường; qua đó, phát hiện ở thời điểm 21 giờ 44 ngày 6-10, có 1 đối tượng mặc đồ màu sẫm, đội mũ lưỡi trai màu trắng bước xuống từ chiếc xe con đang dừng đỗ tại ngã ba Tứ Câu. Sau đó, đối tượng đi bộ đến nơi có 2 chiếc xe máy dựng kề nhau, rồi quan sát động tĩnh xung quanh trước khi nổ máy chạy 1 chiếc. 7 phút sau, đối tượng này được 1 xe máy khác chở đến để tiếp tục lấy xe máy còn lại... Từ những hình ảnh thu thập ban đầu, lực lượng CA nhận định, nhiều khả năng đây là đối tượng đã trộm xe máy của anh H.

Hình ảnh về “đạo chích” ngoài chiếc mũ lưỡi trai trắng thì còn lại đều mờ nhạt, nên lực lượng CA phải bắt đầu từ việc truy tìm, rà soát các đối tượng hình sự nổi tại địa phương, vùng giáp ranh. Trong quá trình truy xét, CAX Hòa Phước thấy nổi lên Nguyễn Nho Quý (1983, trú thôn Giáng Nam 2), đối tượng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mỗi khi rời khỏi nhà thường đội chiếc mũ vải trắng, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tuy bản thân không có nghề mưu sinh ổn định nhưng Quý lại thích tụ tập với nhóm đối tượng xấu ăn nhậu và “chơi” ma túy... Rạng sáng 16-10, phát hiện Quý về nhà ngủ, lực lượng CA quyết định tiếp cận, đấu tranh. Hốt hoảng vì sự xuất hiện của những “vị khách” mang sắc phục Công an, Quý bật người định bỏ chạy liền bị khống chế tại chỗ, còn chiếc mũ vải trắng thì đặt ở đầu giường.

Tang vật thu hồi.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi do camera ghi lại, Quý nhanh chóng khai nhận: khi vụ việc xảy ra, Quý có mặt và tính kế “tát nước theo mưa” nên dựng xe máy của mình gần xe máy nạn nhân, trà trộn vào đám đông rồi nhiệt tình theo xe con gây ra va chạm chở người bị nạn vào bệnh viện. Lợi dụng lúc anh H. được các nhân viên y tế chăm sóc, những người đi trên xe con cũng chẳng chú ý đến mình, Quý lặng lẽ rút lui, ra cổng bệnh viện xin xe quá giang quay về để thực hiện toan tính của mình. Sau khi trộm được xe máy, Quý nhờ người quen “cắm” cho bà Lê Thị Liễu (trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) lấy 1,5 triệu đồng tiêu xài.

Như vậy, sau 1 đêm nỗ lực vào cuộc cùng với sự vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, CAX Hòa Phước đã nhanh chóng làm rõ chân tướng đối tượng trộm cắp, đồng thời phối hợp với Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang khám xét, thu hồi tài sản và trả lại sự bình yên vốn có của vùng nông thôn.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_214450_.aspx