Truy sát hàng xóm vì mâu thuẫn trên chiếu bạc

TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Văn Lượng (SN 1987, trí tại thôn Ruồng, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) về tội Giết người. Chỉ vì mâu thuẫn trên chiếu bạc mà Lượng đã mang súng tự chế truy sát anh Hoàng Văn Dậu (SN 1981) ở cùng thôn.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bắc Giang, tối 5/9/2017, anh Bùi Văn Dũng, trú tại thôn Ruồng mời một số người thân trong thôn đến ăn cơm nhân ngày rằm tháng Bảy.

Sau khi mọi người ăn uống xong, Lượng đến nhà anh Dũng chơi. Tại đây, Lượng, anh Dậu và một số người khác rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh ba cây.

Trong lúc chơi, Lượng và anh Dậu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Được can ngăn, những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng không ngờ sau khi mọi người về hết, vẫn cay cú vì bị anh Dậu đánh, Lượng về lấy súng tự chế tìm đến nhà anh Dậu để trả thù, tuy nhiên anh Dậu không có nhà.

Bị cáo Đặng Văn Lượng tại phiên tòa

Không từ bỏ ý định trả thù, đến 19h ngày hôm sau, Lượng lại tiếp tục mang súng đến nhà anh Dậu. Thấy anh Dậu đang ở sân, không chần chừ, Lượng trút hết sự tức giận của mình lên người hàng xóm bằng một loạt đạn rồi bỏ chạy. Anh Dậu bị nhiều viên đạn bằng chì bắn vào người nên bị thương nặng. Rất may vì được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Dậu đã thoát chết.

Sau khi gây án, Lượng bỏ trốn vào rừng. Biết không thể thoát khỏi lưới trời lồng lộng, ngày 9/9/2017, Lượng ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Đến ngày xử án, gia đình Lượng đã bồi thường cho anh Dậu hơn 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả...

HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lượng 10 năm tù về tội “Giết người”.

C.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/truy-sat-hang-xom-vi-mau-thuan-tren-chieu-bac-77992.html