Truy quét nạn trộm cắp ở khu vực trung tâm TPHCM

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn quận 1, TPHCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Quyết không để tội phạm có thời gian 'cao chạy xa bay'), Công an quận 1 đã khẩn trương vào cuộc truy xét, khám phá nhanh 4 vụ trộm tài sản, kịp thời thu hồi tang vật trả lại khổ chủ.

Mua trang sức, "cuỗm" luôn nhẫn kim cương

Rảnh rỗi nên cứ tối đến là Nguyễn Thị Loan (SN 1970, ngụ Q7) lại lên mạng xã hội coi các chương trình livestream bán hàng. Thời gian gần đây, Loan đặc biệt yêu thích kênh livestream bán các mặt hàng trang sức đắt tiền của cửa hàng trang sức A.T nên có thể ngồi coi và ngắm nghía hết cả buổi tối. Qua nhiều ngày theo dõi, Loan quyết định gom góp tiền đến cửa hàng tậu cho mình một chiếc nhẫn kim cương.

Khoảng 17 giờ ngày 28-6, Loan điều khiển xe máy Honda Lead màu trắng, BS: 59C2-730.56 đến cửa hàng A.T trên đường Nguyễn Trãi (P.Bến Thành, Q1) để mua sắm. Tại đây, Loan được chị Bùi Thị Ngọc H. (là nhân viên bán hàng của cửa hàng trang sức A.T) tư vấn và cho thử nhẫn tại quầy.

Loan yêu cầu nữ nhân viên lấy nhiều chiếc nhẫn (khoảng 8 - 10 chiếc) được đựng trong khay bằng nhung ra cho Loan thử. Trong lúc thử nhẫn, Loan thấy nhân viên bán hàng mất cảnh giác nên nảy sinh ý định trộm cắp nhẫn quý. Đối tượng vờ vô ý làm rơi chiếc nhẫn xuống đất nên cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên và bỏ vào trong bao nilông đang đeo trên tay trái.

Nguyễn Thị Loan và tang vật

Nguyễn Thị Loan và tang vật

Sau đó, Loan tiếp tục đeo thử 2 chiếc nhẫn khác và quan sát thấy chị H. không chú ý nên tháo một chiếc nhẫn bỏ vào trong bao nilông và trả lại một chiếc nhẫn. Do chị H. không kiểm tra số lượng nhẫn lấy ra nên không phát hiện Loan đã trộm 2 chiếc nhẫn kim cương. Tiếp đến, Loan đi xem nhiều mặt hàng trang sức và lựa mua được 1 chiếc nhẫn với giá 32 triệu đồng. Thanh toán xong, "nữ quái" nhanh chóng rời khỏi cửa hàng A.T!

Đến cuối ngày, cửa hàng A.T kiểm kê hàng hóa thì phát hiện mất 2 chiếc nhẫn (1 chiếc bằng kim loại màu trắng có đính 4 viên kim cương thiên nhiên màu trắng, kích thước 3,8 - 4,0mm/viên và 16 viên kim cương tấm dạng tròn gắn trên chiếc nhẫn bằng kim loại màu trắng. Tổng trọng lượng 4.18g và 1 nhẫn bằng kim loại màu trắng có đính 1 viên kim cương thiên nhiên màu trắng, hình tròn; kích thước 3,8 - 3,9mm và 14 viên kim cương tấm dạng baguette gắn trên một chiếc nhẫn bằng kim loại màu trắng. Tổng trọng lượng 2.93g).

Kiểm tra lại camera tại cửa hàng, nghi vấn Loan là người đã lấy trộm nên đại diện cửa hàng A.T đã đến CAP Bến Thành trình báo sự viêc. Tiến hành truy xét, ngày 30-6, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đưa Loan về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận hành vi lấy trộm 2 chiếc nhẫn nêu trên và mang theo chiếc nhẫn có đính 4 viên kim cương đến giao nộp cho CAP Bến Thành. Đối với chiếc nhẫn còn lại, Loan đã mang đến cửa hàng trang sức K.T trên đường Nguyễn Hữu Hào (P6Q4) gửi nhờ chỉnh sửa ni cho vừa tay mình. Sau đó, CAQ1 đã dẫn giải Loan đến cửa hàng K.T để thu hồi chiếc nhẫn kim cương trên.

Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân quận 1 tiến hành thực nghiệm điều tra, kết quả thực nghiệm phù hợp với tài liệu chứng cứ Cơ quan CSĐT CAQ1 đã thu thập được.

"Đạo chích" sừng sỏ sa lưới

Do thiếu tiền, Lê Văn Vũ (SN 1972, ngụ Q.Tân Bình) đi bộ đến khu vực ga Nhà hát Thành phố (P.Bến Nghé, Q1) tìm tài sản trộm cắp. Đến khoảng 2 giờ 50 sáng 26-6, Vũ đến lối đi bộ số 3, ga Nhà hát Thành phố (đối diện số 35 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q1) thấy 1 giàn giáo di động tự nâng không người trông coi nên lẻn lấy trộm, đẩy đến khu vực công viên 23-9 (đường Lê Lai) để cất giấu.

Tại đây, Vũ dùng gạch (nhặt ở ven đường) đập các mối nối để tháo rời thành nhiều phần. Sau khi đó, Vũ đem đến đường Đề Thám (P.Cô Giang, Q1) bán cho bà Nguyễn Thị T.L (SN 1970, ngụ Q1) theo dạng phế liệu với trọng lượng 184kg để lấy 1.560.00 đồng và tiêu xài hết.

Giàn giáo di động tự nâng

Sáng hôm sau, đại diện Công ty Shimizu-Maeda phát hiện mất tài sản nên đến CAP Bến Nghé (Q1) trình báo vụ việc. Khẩn trương vào cuộc truy xét, đến khoảng 15 giờ 30 ngày 28-6, Vũ bị đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản trên nên CAP Bến Nghé lập hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT CAQ1 thụ lý.

Trả lời về động cơ gây án, Vũ cho biết do cần tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài nên luôn đi rình rập để chôm chỉa tài sản. Kết quả test nhanh cho thấy Vũ dương tính với ma túy. Được biết, đối tượng có 5 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản...

Còn trẻ tuổi nhưng Nguyễn Xuân Phước (SN 2003, ngụ tỉnh Bình Dương) không chịu chí thú làm ăn mà tối ngày nghĩ cách đi gây án để lấy tiền tiêu xài. Khoảng 19 giờ ngày 04-7, đối tượng điều khiển xe máy Honda Vision, BS: 61D2-058.83 vào tầng hầm B4 Trung tâm thương mại trên đường Lê Thánh Tôn (P.Bến Nghé, Q1) tìm tài sản sơ hở để trộm.

Nguyễn Xuân Phước

Đến khoảng 20 giờ 10 cùng ngày, sau khi đi lòng vòng, đến cột 08K tầng hầm B4, phát hiện xe máy Honda SH, BS: 59T2-242.46 vẫn để chế độ mở khóa cốp nên Phước đến mở ra xem, thấy bên trong có chiếc máy tính xách tay hiệu Apple Macbook Pro. Quan sát xung quanh thấy không có ai, Phước lấy trộm chiếc máy tính trên và điều khiển xe máy về nhà. Tại đây, Phước mở máy kiểm tra thì phát hiện Macbook đã bị khóa bằng mật khẩu nên lên mạng tìm nơi bán.

Ngày 05-7, do máy bị khóa tài khoản icloud và màn hình bị hư nên Phước bán cho anh Nguyễn Thành Viễn (SN 1994, ngụ TP.Thủ Đức) được 1,5 triệu đồng. Phi vụ trót lọt thấy có vẻ ngon ăn nên tối 06-7, Phước tiếp tục điều khiển xe máy BS: 61D2-058.83 vào tầng hầm B4 Trung tâm thương mại Vincom để tìm tài sản sơ hở sẽ ra tay.

Tuy nhiên, sau khi vụ trộm xảy ra, bảo vệ quan sát lại camera thì phát hiện đối tượng tình nghi. Do đó, khi Phước mò đến đây để tiếp tục gây án thì bị bảo vệ nhanh chóng nhận diện và mời vào phòng làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp tài sản và được bàn giao cho CAP Bến Nghé lập hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT CAQ1 thụ lý.

Từ lời khai của đối tượng, CAQ1 nhanh chóng vào cuộc điều tra và tìm đến nơi Phước đã bán chiếc Macbook. Sau khi biết tài sản thu mua do Phước trộm cắp mà có nên anh Nguyễn Thành Viễn đã giao nộp lại tài sản để phục vụ công tác điều tra. Chiếc Macbook đã được cơ quan công an thu hồi, trả lại tài sản cho anh Hoàng Minh Huy (SN 2000, ngụ Q1).

Từng có 9 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản nhưng Nguyễn Văn Hiệp (SN 1969, ngụ Q4) vẫn không chịu phục thiện. Lười lao động nên sau khi ra trại Hiệp lại nghĩ cách hô biến tài sản của người khác thành của mình. Để có tiền tiêu xài rủng rỉnh mà không phải cực khổ lao động, sáng 03-7, Hiệp đi xe ôm từ nhà đến Thảo Cầm Viên (Q1) tìm người có tài sản sơ hở để trộm. Khoảng 9 giờ 35 cùng ngày, thấy chị Lê Thị Yến Nhi (SN 1991, trú Q.Bình Tân) đang bế con và đứng xếp hàng chờ mua vé tại cổng Thảo Cầm Viên (số 02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q1) và có đeo một ba lô nên Hiệp nảy sinh ý định trộm tài sản.

Nguyễn Văn Hiệp

Nghĩ là làm, Hiệp đến đứng phía sau chị Nhi, mở dây kéo ngăn ngoài ba lô của chị Nhi ra nhưng không thấy tài sản gì có giá trị nên tiếp tục mở dây kéo ba lô ngăn tiếp theo thì thấy ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A71. Hiệp lập tức móc trộm chiếc điện thoại rồi bỏ đi được khoảng 2m thì bị anh Hồng Tấn Phước (SN 1985, là người bán đồ chơi tại Thảo Cầm Viên) chứng kiến toàn bộ sự việc nên đã tri hô.

Được sự hỗ trợ của anh Huỳnh Chí Hảo (SN 1964, là nhân viên bảo vệ Thảo Cầm Viên), cùng anh Phước bắt được Hiệp và vật chứng đưa về CAP Bến Nghé lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang và chuyển Cơ quan CSĐT CAQ1 thụ lý. Không thể chối cãi cho hành vi của mình, sau cùng Hiệp đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Loan, Lê Văn Vũ, Nguyễn Xuân Phước, Nguyễn Văn Hiệp để xử lý về hành vi "trộm cắp tài sản".

Thanh Huyền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/truy-quet-nan-trom-cap-o-khu-vuc-trung-tam-thanh-pho_133914.html