Truy đuổi cẩu tặc, công an bị bắn: 'Không thấy đau'

Theo lời công an xã bị cẩu tặc bắn vào đùi, thời điểm bị bắn anh không thấy đau nên vẫn tiếp tục truy bắt trộm chó.

Hai đối tượng đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Võ Nhai, Thái Nguyên tạm giữ để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và chống trả lực lượng công an là Trần Văn Linh (31 tuổi, ở tổ dân phố Văn Thánh, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Đại (27 tuổi, ở xóm phố Hích, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ).

Một công an trong quá trình truy đuổi bắt giữ hai tên trộm chó trên và bị bắn vào đùi là anh Thái Hữu Giáp (công an viên bán chuyên trách thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai).

Kể lại sự việc xảy ra hôm đó, anh Thái Hữu Giáp chia sẻ: "Khoảng 22h ngày 1/4, đang ở nhà thì tôi có nhận được tin báo có hai đối tượng đang ôm chó bỏ chạy nên tôi lấy xe máy đi ngay. Lúc đó tôi nghĩ ra đường gặp ai thì bảo họ đi cùng hỗ trợ nhưng không gặp ai cả, còn nếu cứ ở nhà đợi người đến cùng hỗ trợ thì trộm chó đi mất.

Sau khi đi trên đường tôi phát hiện có hai thanh niên chở nhau trên xe máy ôm theo con chó đi ngược chiều với tôi. Sợ bị nhầm là người dân nên tôi dừng xe giữa đường quan sát, thời điểm đó tôi có cầm theo chiếc dùi cui. Tuy nhiên đối tượng thấy tôi dừng lại liền liều lĩnh dùng súng bắn vào đùi tôi".

Nguyễn Văn Đại cùng vũ khí và tang vật vụ án

Nguyễn Văn Đại cùng vũ khí và tang vật vụ án

Theo anh Giáp nhớ lại, mặc dù bị bắn vào đùi nhưng khi đó anh chưa cảm nhận được mình bị thương, anh vẫn đuổi theo với mục đích bắt bằng được trộm chó.

Trong tình thế đó, bất ngờ có một chiếc xe ô tô của cán bộ công an huyện lao tới xe máy của hai đối tượng.

"Tôi và cán bộ công an huyện cùng nhau khống chế một tên trộm chó cầm súng. Tiếp đó tôi vội dùng xe máy truy đuổi tên còn lại. Cũng may đối tượng này không mang theo hung khí nguy hiểm nên không làm ai bị thương.

Đến lúc bắt giữ được đối tượng tôi mới thấy máu từ đùi chảy xuống chân và nhờ người dân hỗ trợ" -anh Giáp nói.

Theo cán bộ công an xã đánh giá, đối tượng trộm chó do bị đuối sức nên khi bị anh truy đuổi cũng không phán kháng lại mặc dù thân hình sức khỏe của đối tượng khá tốt.

Đại tá Bùi Đức Hải, giám đốc Công an tỉnh, và đoàn công tác đã đến thăm, động viên anh Thái Hữu Giáp

Nhận xét về cán bộ công an xã dũng cảm truy bắt trộm chó, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Đình Cả cho biết: "Giáp không những là công an xã mà còn là phó tổ trưởng dân phố Làng Lường.

Từ trước đến nay anh Giáp luôn chấp hành tốt nhiệm vụ và năng nổ trong công việc. Hiện anh Giáp cũng được cử tham gia học lớp cảm tình Đảng ở địa phương.

Sau khi bắt được trộm chó và bị đối tượng bắn bị thương, anh Giáp đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai để điều trị và hiện vẫn chưa được ra viện.

Được biết cán bộ công an huyện đã phối hợp với anh Giáp bắt trộm được xác định là Đại úy Lê Quý Tình, cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy (Công an huyện Võ Nhai).

Trước đó, khoảng 22h ngày 1/4, đại úy Lê Quý Tình hết ca tăng cường đi thực hiện công tác cấp căn cước công dân trở về đơn vị.

Khi đến tổ dân phố Làng Lường, thị trấn Đình Cả thì nghe có tiếng tri hô về việc có người trộm chó. Thấy vậy, đại úy Tình lập tức đuổi theo, điện báo cho Công an huyện và Công an thị trấn Đình Cả phối hợp truy bắt.

Đến gần Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai thì có anh Thái Hữu Giáp (công an viên bán chuyên trách thị trấn Đình Cả) cùng phối hợp truy bắt.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/truy-duoi-cau-tac-cong-an-bi-ban-khong-thay-dau-3430115/