Truy bắt đối tượng cướp tài sản của cụ bà

Ngày 18-5, CAH Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, vừa làm rõ vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn huyện, nạn nhân là cụ bà hơn 80 tuổi. Dù số tài sản bị cướp không lớn nhưng các đối tượng sẵn sàng tấn công, khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi.

Lê Công Hiếu, Nguyễn Tấn Trung

Trước đó, tối 20-4, CAH Quế Sơn nhận được tin báo của CAX Quế Long về việc xảy ra vụ cướp tài sản trên địa bàn xã. Nạn nhân là cụ Phan Thị Xuyến (83 tuổi, trú thôn Lãnh An, xã Quế Long). Theo bà Xuyến, chiều tối 20-4, khi bà đang xem tivi trong nhà thì bất ngờ nghe một tiếng “rầm” trước sân. Lúc này, bà Xuyến liền mở cửa ra xem thử có chuyện gì thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt bóp cổ, khống chế. Sau khi tên này bóp cổ bà thì có một đối tượng nữa xuất hiện, cả hai lôi bà Xuyến vào trong nhà. Vì đã 83 tuổi nên bà Xuyến không thể chống cự, bị lôi vào trong, 2 đối tượng liền lục lọi trên người bà và lấy đi chiếc túi ni-lông, bên trong có hơn 800 ngàn đồng. Sau khi cướp tài sản, 2 đối tượng nhanh chóng phóng ra xe tẩu thoát. Bà Xuyến sau đó gượng dậy đi ra trước sân hô hoán bà con hàng xóm xung quanh đến trợ giúp. Tuy nhiên, lúc này đối tượng “cao chạy xa bay”.

Quá trình khám nghiệm hiện trường và khai thác thông tin ban đầu, CAH Quế Sơn không thu được kết quả như mong đợi bởi bà Xuyến không thể nhận dạng được 2 đối tượng nói trên vì trời tối. Trong khi đó, thời điểm xảy ra vụ việc lại không có con cháu của bà Xuyến ở nhà. Với tinh thần trách nhiệm, cũng như để trấn an lòng dân, CAH Quế Sơn đã tiến hành xác minh, sàng lọc những đối tượng bất hảo trên địa bàn. Qua đó, đưa vào diện nghi vấn đặc biệt 2 đối tượng Lê Công Hiếu (2003) và Nguyễn Tấn Trung (1999, cùng trú thôn Lãnh An, xã Quế Long). Sau khi thu thập đủ chứng cứ, CAH Quế Sơn tiến hành triệu tập 2 đối tượng này về đấu tranh. Tại đây, trước câu hỏi của điều tra viên về việc cả hai làm gì trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến khuya hôm sự việc xảy ra, Hiếu và Trung đều trả lời lúng túng trong việc tìm lý do để biện minh cho mình. Biết không thể chối tội, “cặp bài trùng” đã thừa nhận hành vi của mình.

Tại CQĐT, Hiếu khai, khoảng 18 giờ 15 ngày 20-4, Hiếu đi bộ đến nhà của Trung thì gặp Trung cũng vừa đi làm đồng về. Lúc này Hiếu rủ Trung đi qua nhà bà Nga (trú cùng thôn) để lấy trộm tiền thì Trung đồng ý. Trung điều khiển xe máy BKS 49N7-98.10 của gia đình chở Hiếu đến khu vực nhà bà Nga cùng thôn thì nhìn thấy nhà bà Nga đã khóa cửa ngoài. Kế hoạch ban đầu không thực hiện được, Trung nói với Hiếu thực hiện “phương án B” qua nhà bà Xuyến ở cùng thôn để trộm cắp tài sản. Cả hai thống nhất và Trung tiếp tục điều khiển xe máy chở Hiếu đến khu vực nhà bà Xuyến. Khi đến gần nhà bà Xuyến, Trung dựng xe máy, cả hai đi bộ vòng ra sau nhà người phụ nữ này. Tại đây, Hiếu nhặt một cục bê-tông và nói với Trung: “Mi vào nấp sau cánh cửa, tao ném cục bê-tông xuống nền sân, bà Xuyến nghe tiếng động sẽ ra mở cửa. Lúc đó, mi kẹp cổ khống chế bà Xuyến còn tao lấy tiền trong túi áo rồi chạy”.

Thấy kế hoạch hoàn hảo, Trung chạy vào nấp sau cánh cửa chính, Hiếu ném cục bê-tông xuống nền sân gây tiếng động. Nghe thấy tiếng động, bà Xuyến đang nằm xem tivi đứng dậy, chống gậy mở cửa ra xem thì bị hai đối tượng tấn công. Bà Xuyến sau đó chạy ra trước nhà tri hô: “Bớ làng, cướp...cướp…” nhưng không tác dụng, 2 đối tượng đã lên xe tẩu thoát. Sau khi cuớp tiền bà Xuyến, Hiếu và Trung kiểm tra túi ni-lông thì thấy bên trong có 837 ngàn đồng. Cả hai hí hửng thống nhất sáng hôm sau sẽ chia số tiền, tuy nhiên niềm vui chẳng tày gang thì bị CAH Quế Sơn triệu tập.

Theo Trung tá Huỳnh Ngọc Thành - Phó trưởng CAH Quế Sơn ngay sau khi nhận tin báo, xác định đây là hành vi cướp tài sản táo tợn, đối tượng sẵn sàng tấn công khống chế nạn nhân nên CQĐT đã tiến hành truy quét, tập trung lực lượng khám phá nhanh. Hiện, CQĐT CAH Quế Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Phi Nông

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_183420_truy-bat-doi-tuong-cuop-tai-san-cua-cu-ba.aspx