Trưởng thôn hiến đất làm đường

Ông Chu Kế Thu từng trong quân ngũ gần mười năm và trải qua hơn mười năm làm trưởng thôn ở Bản Giềng, một thôn vùng sâu thuộc xã Dương Quang, TP Bắc Cạn (Bắc Cạn). Điều đáng nói, ông là một trưởng thôn đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường nông thôn mới (NTM) ở Dương Quang.

Trưởng thôn Chu Kế Thu trên con đường bê-tông do người dân trong thôn hiến đất làm đường.

Dáng người nhỏ nhắn, nước da sạm nắng, ông Thu bước khoan thai trên con đường bê-tông phẳng lì uốn lượn theo những vạt đồi xanh mướt mát, nhớ lại: “Thôn Bản Giềng trước đây, đi lại khó khăn, đường nhỏ hẹp, mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì bụi bặm. Vì vậy mà hàng hóa, nông sản của bà con làm ra tiêu thụ rất khó do bị ép giá vận chuyển. Khổ nhất là các cháu học sinh mùa mưa phải đến trường trên con đường lầy lội bùn đất…”.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, được các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn, là một đảng viên, lại là trưởng thôn, ông Thu càng hiểu rõ chủ trương của Đảng, địa phương và giá trị, lợi ích của đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, một thực tế là, việc mở đường vào thôn rất khó khăn vì phần lớn người dân đều sợ mất đất. Mặc dù kinh tế gia đình còn hạn hẹp, nhưng vì lợi ích cộng đồng, ông đã bàn bạc với vợ, con và quyết định tự nguyện hiến 250 m2 đất để làm đường. Sau đó, ông đến từng nhà, với lời lẽ chân tình vận động, phân tích, thuyết phục để người dân hiểu được lợi ích của việc làm đường giao thông. Bằng hành động gương mẫu của mình, ông đã thuyết phục được 10 hộ tự nguyện hiến hơn 1.000 m2 đất để làm đường, trong đó có cả những hộ còn khó khăn, thu nhập thấp.

Giờ đây, con đường bê-tông phẳng lì dài hơn 500 m, rộng 2,5 m đúng với tiêu chuẩn NTM không chỉ tô điểm cho bản làng thêm đẹp mà còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Trước đây, khi chưa có con đường, một bung lúa được bà con vận chuyển về nhà mất cả ngày thì bây giờ chỉ còn mất một buổi, khuôn mặt bà con đều rạng rỡ với những ngày mùa bội thu. Ông Lâm Văn Hè, người tự nguyện hiến 100 m2 đất bày tỏ: “Thực tình lúc đầu ông Thu đến vận động, gia đình tôi cũng băn khoăn lắm, bây giờ mới thấy giá trị con đường mang lại. Sắp tới, nếu có chủ trương mở rộng đường thì tôi sẵn sàng hiến đất cho Nhà nước. Trong cuộc sống, gia đình ông Thu luôn gần gũi, chan hòa với bà con lối xóm, gia đình ông nhiều năm liền được xã Dương Quang công nhận là gia đình văn hóa...”.

Về thôn Bản Giềng hôm nay, dễ dàng nhận thấy tâm trạng phấn khởi, niềm vui hiện trên khuôn mặt mỗi người dân. Con đường thôn to đẹp, đi lại thuận lợi, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, làm giàu cho các hộ gia đình và địa phương. Sự thay da, đổi thịt đó có đóng góp của đông đảo bà con trong thôn nói chung và đóng góp tâm huyết của những cá nhân tích cực như Trưởng thôn Chu Kế Thu.

Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38278002-truong-thon-hien-dat-lam-duong.html