Trưởng thành

Tháng Năm, hoa phượng bung nở rực rỡ trên mọi nẻo đường. Với những học sinh của năm học cuối cấp THPT, đây cũng là khi các bạn kết thúc tuổi học trò để bước đến chân trời tri thức mới.

Sân trường THPT Thăng Long sớm nay vương chút mưa bay như hòa cùng giọt buồn lưu luyến vương trên mi các cô cậu học trò trong ngày lễ trưởng thành. Trên sân trường, các con ríu rít bên thầy cô giáo chủ nhiệm của mình.

Ba năm học thoảng trôi như một cơn gió, vậy là đã đến giờ phút các con ra trường. Ba năm với bao kỷ niệm vui buồn, có giọt nắng thương yêu của các thầy cô dành cho các con, có giọt mưa buồn khi các con phạm sai lầm. Nhưng… điều lưu lại sâu sắc nhất có lẽ là sự bao dung và tận tâm của thầy cô luôn dành cho các cô cậu học trò tinh nghịch, cá tính của mình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Buổi lễ hôm nay còn đặc biệt hơn nữa, khi nhà trường chia tay cô giáo Phương Quyên và cô giáo Nguyễn Thủy. Năm học này cũng là niên khóa cuối cùng các cô đứng lớp. Sau bao năm tháng tận tâm, miệt mài là những “người lái đò” đưa bao lớp học sinh tới bến bờ tri thức, nay các cô đã đến tuổi nghỉ hưu. Lời phát biểu khi chia tay của các cô đã có những giây phút nghẹn ngào, nhưng ánh mắt các cô lấp lánh niềm vui khi các học trò bày tỏ sự biết ơn, kính trọng, thương yêu với “mẹ” Quyên, “mẹ” Thủy. Những vòng tay siết chặt của cô trò, miệng mỉm cười mà lệ rưng rưng… Hình ảnh đó chắc sẽ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời dạy học của các cô.

Sau cơn mưa thoáng qua, nắng lên rực rỡ thắp sáng những cánh phượng hồng trên sân. Hôm nay, rất nhiều phụ huynh cũng có mặt trong buổi lễ trưởng thành của các con. Các bậc phụ huynh thật sự bất ngờ và xúc động khi được nhận những đóa hoa tươi thắm từ các con của mình.

Chính nhà trường đã chuẩn bị cho các con những bó hoa để tri ân cha mẹ mình trong buổi lễ trưởng thành này. Dưới mái trường THPT Thăng Long, các con không chỉ được trau dồi về tri thức mà còn được vun đắp về đạo làm người. Và các con đã hiểu, trưởng thành chính là khi ta biết thể hiện lòng biết ơn với cha mẹ, thầy cô và những người đã giúp đỡ mình qua lúc khó khăn.

Giây phút chia tay đã đến. Đã có những giọt lệ vương trên mi, những tiếng nấc nghẹn ngào khi cô hiệu trưởng Thanh Vân nói lời chia tay đầy xúc động, thấm đẫm tình thương yêu. Đã có những phút lắng đọng, bồi hồi trôi theo tiếng trống trường kết thúc năm học của thầy hiệu phó Ngọc Năm. Tiếng trống ngân vang, da diết, thôi thúc, như lời chúc thành công trong kỳ thi sắp tới của các thầy cô gửi tới học trò… Cảm xúc vỡ òa khi các thầy cô giáo hát tặng các con bài hát “Niềm tin chiến thắng”. Học sinh, phụ huynh ào lên sân khấu hòa tiếng hát cùng thầy cô. Lời bài hát nghẹn ngào, những vòng tay siết chặt, những giọt lệ nhòa đi…

Tiệc chia tay “Chào tuổi 18” của các con thật sôi động và tràn đầy cảm xúc. Sau ngày hôm nay, các con chuẩn bị bước vào một kỳ thi quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người. Có thể ngay lúc này, các con chưa cảm nhận được hết hạnh phúc vô ưu của tuổi học trò. Nhưng khi đối mặt với cuộc sống đầy thăng trầm, những kỷ niệm về tuổi học trò sẽ là một góc thương nhớ lấp lánh tuyệt đẹp trong miền ký ức của mỗi người.

Xin được chúc các bạn học trò sẽ đủ hành trang tri thức, ứng xử nhân ái để bước vào đời sau lễ trưởng thành…

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/truong-thanh-149960.html