Trưởng thành từ 'Niềm đau đã qua'

Sau 14 năm sang Mỹ định cư, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung vừa có dịp tái ngộ khán giả trong nước, qua một chương trình ca nhạc dàn dựng công phu. Đối với công chúng, câu chuyện ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung lầm lạc giữa scandal ảnh nóng đã lùi dần vào quá khứ. Và sự trở về của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung hôm nay ít nhiều cho thấy, show biz cũng như đời thường, bất kỳ ai hướng thiện cũng có cách bước qua bất hạnh để trưởng thành.

Sóng gió dai dẳng

Năm 2004, cuộc thi Sao Mai đưa ra một sân chơi tương tác khác so với Sao Mai - Điểm hẹn. Mô hình và tiêu chí tiếp cận thị trường biểu diễn đã giúp Sao Mai - Điểm hẹn khi đó tìm được nhiều nhân tố mới. Thế nhưng, không thuận buồm xuôi gió như Tùng Dương, Kasim Hoàng Vũ hoặc Thái Thùy Linh, vừa rời khỏi đêm trao giải tràn ngập tiếng vỗ tay và hoa chúc mừng, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã phải đối diện một cú sốc: những bức ảnh đầy tính riêng tư đã bị người yêu cũ tung lên mạng. Lúc ấy, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung hứng chịu những cơn mưa mỉa mai và đay nghiến của cộng đồng. Gánh gượng ứng phó, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung phát hành album “Niềm đau đã qua”, rồi sang Mỹ biểu diễn và ở lại định cư.

Đầu thế kỷ 21, làn sóng ca sĩ hải ngoại liên tục đổ về Việt Nam để hành nghề. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sang Mỹ tìm kiếm cơ hội, nghĩa là đi ngược dòng chủ lưu chạy show. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung không có chất giọng nổi bật, nhưng chị có sự trẻ trung và duyên dáng trên sàn diễn. Ngoài vai trò ca sĩ, thỉnh thoảng chị xuất hiện trong vài vở tấu hài được người xem ủng hộ. Năm 2010, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung kết hôn với doanh nhân Quý Nguyễn - em trai ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh.

Sóng gió show biz ngỡ nhường chỗ cho lửa ấm gia đình, ai dè hạnh phúc cũng mong manh. Sau khi sinh con trai đầu lòng, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung ly dị doanh nhân Quý Nguyễn. Vừa đi hát mưu sinh vừa chăm lo đứa con trai Skyler bị bệnh tự kỷ, chị lại thêm lần đắng đót cho số phận mình: “Tôi nghĩ sự đổ vỡ đó nếu nhìn từ phía tôi, có nghĩa người đàn ông không phải yêu mình là tất cả, mà phải biết hy sinh.

Trong khoảng thời gian tôi mang bầu bé trai quá bất an, có thể là một trong những nguyên nhân con tôi bị như vậy. Vậy nên tôi nghĩ mình phải làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm, và điều tốt nhất phải sống ngày một tốt hơn để con trai tôi có sự chăm sóc tốt hơn. Sau ly hôn, tôi coi những đổ vỡ về tình cảm chỉ đơn giản là hết duyên. Do đó, chúng tôi chọn cách cư xử là đặt quyền lợi của con cái lên hàng đầu.

Tôi quan niệm chồng cũ có vợ mới mình phải biết ơn người phụ nữ đó, vì họ đang mang đến hạnh phúc cho bố của con mình, đồng thời họ cũng đang góp phần chăm sóc con cái trong khi không phải là trách nhiệm của họ. Vậy vì lẽ gì chúng tôi không thể vui vẻ, yêu thương nhau?”.

Những cánh cửa mở ra
Lẽ thường, cánh cửa nọ đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Bóng tối không bủa vây ai mãi mãi. Ở Mỹ, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sống tại California, nhưng thường xuyên bay sang các tiểu bang khác biểu diễn phục vụ kiều bào. Thấu hiểu hoàn cảnh của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, doanh nhân Minh Quân đã ngỏ lời san sẻ cuộc sống cùng chị. Doanh nhân Minh Quân từng dang dở một lần hôn nhân và có 2 con riêng.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung thổ lộ, ban đầu chị chỉ chấp nhận làm bạn, vì không muốn bị nhìn bằng ánh mắt thương hại. Dần dần, chị nhận thấy Minh Quân rất yêu trẻ con, vị tha và nhân hậu, luôn quan tâm và đặt cảm giác người khác lên hàng đầu. Đặc biệt, Minh Quân đã tận tâm giúp đỡ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung trong việc điều trị bệnh tự kỷ cho đứa con trai Skyler của chị. Năm 2016, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tổ chức đám cưới với doanh nhân Minh Quân. Hiện nay, họ đã có chung một đứa con gái, đặt tên là Kim An.
Nguyễn Hồng Nhung nói về lần đò thứ hai: “Giờ nghĩ lại, vợ chồng tôi vẫn còn thấy buồn cười. Hơn 6 năm trước, khi gặp nhau, chúng tôi chẳng ngờ một ngày cả hai lại thành đôi. Anh Minh Quân ở thủ đô Washington, còn tôi sống ở bang California. Thời điểm đó, tôi mới sinh bé Skyler và vẫn đang sống hạnh phúc với bố của bé. Anh Minh Quân khi đó cũng có bạn gái. Thời gian trôi đi, hôn nhân của tôi tan vỡ. Sau đó, anh Minh Quân đã ngỏ lời muốn gắn bó nhưng tôi từ chối. Khi ấy, như con chim sợ cành cong, tôi không còn niềm tin vào tình yêu nữa.

Thế rồi, duyên nợ đã kéo 2 đứa lại với nhau. Tôi nhận được nhiều lời mời biểu diễn ở Washington hơn. Từ đó, chúng tôi có nhiều cơ hội tìm hiểu, chia sẻ. Tôi từng bị trầm cảm vì áp lực làm mẹ đơn thân. Anh là người cho tôi thấy mình đã mạnh mẽ ra sao khi một mình nuôi con, khiến tôi tự tin hơn. Nhờ anh, tôi nhận ra tình yêu là sự hy sinh của một người đàn ông luôn vì người phụ nữ mình thương. Họ chấp nhận thay đổi cả hoàn cảnh sống, công việc, đánh cược với sự nghiệp vì mình. Dần dần, tôi nghĩ đó là người xứng đáng để cùng nắm tay đi tới cuối con đường”.

38 tuổi, không còn trẻ để mơ mộng và ảo tưởng. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung học cách trân trọng từng niềm vui, từng kỷ niệm. Dù chồng là doanh nhân, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung vẫn tích cực chạy show để có thu nhập riêng. Chị không muốn phụ thuộc kinh tế vào chồng, không muốn ỷ lại đấng phu quân. Những album của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung được phát hành ở Mỹ cũng được kiều bào đón nhận.

Chị quan niệm: “Cũng có lẽ bởi một phần tôi sống tin người nên mới bị xảy ra những chuyện như vậy. Bên cạnh đó tôi cũng nghĩ đến cái nghiệp mình phải gánh. Tôi buộc trả lại những cái nghiệp mình đã nợ ở đâu đó bởi vậy tự lý giải rằng mình nên tu nhân tích đức để bù lại những điều có thể ở đâu đó trong kiếp trước mình làm sai, bây giờ người ta gây những chuyện không may mắn cho mình là người ta giúp mình trả nghiệp. Đấy là cách tôi suy nghĩ để an ủi bản thân, để thấy bây giờ mọi thứ bình thường. Mình sẽ không bao giờ đặt quá nặng phải đạt mục tiêu trở thành cái gì đó to lớn, tại vì con người cuối cùng cũng chỉ là số 0”.

GIA QUAN

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/truong-thanh-tu-niem-dau-da-qua-66653.html