Trưởng thành sau khi trải qua một tình yêu đầy đớn đau

Thất tình là một khoảng thời gian đau đớn mà hầu như ai cũng đã từng trải qua. Thất tình cũng là trưởng thành, dù rằng đó là một sự trưởng thành mang nhiều đớn đau.

Thất tình đối với bất cứ ai cũng là một điều vô cùng đau đớn. Thất tình có thể do một người buông tay vì không còn yêu đối phương, cũng có thể do có một người khác đến bên khiến họ rung động, quên mất người mình từng yêu thương là ai. Hoặc cũng có thể do cả hai đều đã mỏi mệt với những tháng ngày bất đồng cãi vã, vì yêu xa, vì trăm ngàn lý do mà khi tất cả đã đổ vỡ thì người ta chẳng còn sức lực đâu mà suy nghĩ đến, chỉ còn cảm nhận được nỗi đau. Vì dù cho là lý do gì thì cũng là không còn thương. Có thể vẫn còn yêu, vẫn còn vấn vương nhưng khi hết thương rồi thì người ta chẳng thể ở bên nhau được nữa.

Chúng ta thường không thể chịu đựng được sự trống rỗng và cô đơn mà thất tình mang đến. Dù đã trải qua một thời gian rồi, khi nghĩ về một mối tình đã qua người ta cũng không nhớ bản thân đã trải qua những tháng ngày không có người kia thế nào. Nếu như bạn vẫn còn yêu, chắc hẳn là bạn sẽ không cam lòng. Không cam lòng đến mức dù lý trí đã nói rằng hai người không là của nhau nữa, cũng không thể trở về bên nhau được nữa, nhưng bản thân vẫn không có cách nào buông tay được.

Mỗi người có một khả năng đối mặt với nỗi đau khác nhau. Đối với người này có thể là vài lần khóc cạn nước mắt rồi thôi, nhưng với người kia có thể là nỗi buồn cứ mãi dai dẳng âm ỉ khôn nguôi.

Rồi ta cứ nhớ thương, cứ vẩn vơ mãi như thế. Tìm mọi cách để níu kéo người ấy quay về. Bởi vì yêu tha thiết quá, hay bởi vì đã trả giá quá nhiều, bởi vì không cam lòng chỉ một câu chia tay biến thành mỗi người đi một ngả. Nhưng nếu cứ mãi níu kéo không buông thì chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi. Dây dưa sau khi chia tay là điều không tốt. Vì tình cảm đã tan vỡ dù cho trước đó có sâu đậm, khó quên đến thế nào thì dù sao cũng không còn nữa. Dù cho có quay lại được, đa số cũng sẽ tiếp tục giẫm lên vết xe đổ và lại bị tổn thương thêm một lần nữa.

Chúng ta không nên đem tất cả tình cảm đặt lên người đã biệt ly. Dù cho khó khăn nhưng hãy luôn nhớ rằng, đường đời còn nhiều chuyện mà bạn muốn làm, cũng còn rất nhiều người đáng để yêu thương.

Thực ra, con người ta khi ở thời kì độc thân là lúc tốt nhất để phát triển sự nghiệp. Vì ta có thời gian để tập trung cho bản thân, và yêu lấy chính mình. Chuyện tình cảm, nếu như bạn đã đánh cuộc thì cũng cần học được cách chịu thua, buông tha cho đối phương cũng chính là buông tha cho chính mình.

Trong quá trình làm bản thân trở nên tốt đẹp hơn có thể bạn sẽ phát hiện ra rằng, người đã từng rời bỏ chúng ta, hay đoạn tình cảm mà ta đã từng mất đi ấy cũng không quá quan trọng như vậy nữa. Người đã từng là cả thế giới, từ từ rồi cũng sẽ trở thành người xa lạ quen thuộc nhất.

Một khi đã đủ thời gian để vết thương khép lại, người đã từng không thể quên được cũng không còn xuất hiện trong giấc mơ nữa, khi bạn đã thực sự buông tay rồi có thể bạn sẽ phát hiện ra một điều. Rằng hóa ra muốn quên một ai đó vốn không cần phải nỗ lực, chỉ cần thay đổi cách nghĩ mà thôi.

Khi đã lựa chọn buông tay thì tất cả mọi thứ của người ấy đều không liên quan đến bạn nữa. Bạn có thể học cách yêu chính mình, khiến bản thân ngày càng ưu tú, gặp được người đáng giá hơn.

Vì vậy nên dù thế nào cũng đừng quay đầu lại. Khi đã nếm trải đủ mọi khổ đau của sự thất tình, khi mọi thứ qua đi, có thể bạn sẽ phát hiện ra rằng mình đã thực sự trưởng thành lên rất nhiều.

Thiên Thanh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/truong-thanh-sau-khi-trai-qua-mot-tinh-yeu-day-don-dau-508259.htm