Trưởng thành hơn từ những ngày đầu quân ngũ

Chỉ sau hơn một tuần về đơn vị, các chiến sĩ mới (CSM) thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) đã trở nên chững chạc, trưởng thành hơn. Từ lễ tiết tác phong, xưng hô, chào hỏi đến sắp xếp nội vụ, trật tự vệ sinh đều đúng điều lệnh...

Những ngày cuối tháng 2, khi hoa xoan bắt đầu hé nụ, Lữ đoàn Thông tin 80 tổ chức đón các CSM từ 3 địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về đơn vị huấn luyện. Vừa bước xuống xe, nhìn khuôn viên doanh trại khang trang, sạch sẽ, biển bảng chính quy, tô điểm thêm bởi những bồn hoa tươi thắm cùng nhiều cờ, băng rôn, khẩu hiệu, các CSM không khỏi phấn khởi xen lẫn bỡ ngỡ. Cảm giác lạ lẫm, e ngại nhanh chóng qua đi khi nhận được sự đón tiếp tận tình, chu đáo, những lời hỏi thăm ân cần của cán bộ, chỉ huy các cấp. Chiến sĩ Hoàng Lưu Tào, quê huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) thuộc Tiểu đội 4, Trung đội 21, Đại đội 9 vui vẻ cho biết: “Về đơn vị, chúng tôi được tiếp đón chu đáo, được bố trí nơi ăn nghỉ sạch sẽ, giường đệm ấm áp, đặc biệt là sự quan tâm, động viên ân cần của chỉ huy các cấp khiến ai cũng có cảm giác như đang sống trong một gia đình, cán bộ, chiến sĩ là những người anh em thân thiết”.

Hướng dẫn chiến sĩ mới gấp xếp nội vụ.

Hướng dẫn chiến sĩ mới gấp xếp nội vụ.

Theo chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 80, trong tuần đầu, khi chưa bước vào huấn luyện chính thức, đơn vị tổ chức cho CSM làm quen với các chế độ, nền nếp của quân đội, quy định của đơn vị, giúp CSM bắt nhịp với nếp sống mới. Cùng với đó là chủ động, tích cực giáo dục truyền thống quân đội, đơn vị cho CSM thông qua nhiều hình thức phù hợp. Bởi vậy, chỉ sau hơn một tuần, hầu hết các CSM đều hòa nhập tốt với đơn vị, lễ tiết tác phong, xưng hô, chào hỏi... đúng điều lệnh. Bên cạnh đó, ngay sau khi ổn định biên chế, nơi ăn nghỉ, lữ đoàn đã tổ chức gặp gỡ, nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh gia đình từng quân nhân. Đội ngũ cán bộ khung sâu sát, nắm bắt tình hình và kịp thời có những giải pháp động viên CSM yên tâm tư tưởng, chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Trung úy Trần Văn Khải, Chính trị viên Đại đội 9 chia sẻ: “Những ngày đầu nhập ngũ là thời điểm nhạy cảm nhất đối với CSM, một phần do thay đổi môi trường sinh hoạt, phần khác do nhớ nhà nên nhiều đồng chí dễ dao động tư tưởng. Chính vì vậy, cùng với việc hướng dẫn giúp chiến sĩ làm quen với môi trường quân đội, chúng tôi chủ động tạo không khí vui vẻ, đoàn kết thông qua những "sân chơi" như: Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi tập thể...”.

Bài và ảnh: KỲ SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/truong-thanh-hon-tu-nhung-ngay-dau-quan-ngu-654147