Trường Smk ST Michael cháy lớn, nhiều học sinh vui sướng: Sự vô cảm đáng sợ!

Được nghỉ học là điều làm nhiều học sinh vui sướng. Thế nhưng, khi trường học cháy lớn mà nhiều học sinh vẫn vui như trẩy hội thì thật quá vô cảm và đáng trách.

Chuyện đáng buồn vừa diễn ra hôm nay ở Trường Smk ST Michael thuộc thành phố Alor Setar, Malaysia.

Vụ hỏa hoạn bùng phát từ một phòng học ở tầng trên cùng trường Trường Smk ST Michael. Phòng này thuộc khu A, nơi đang được sửa chữa để nâng cấp. Lửa lan qua nơi khác cùng tầng khiến nhiều bàn ghế bị cháy.

Từ đằng xa vài km, người dân cũng có thể nhìn thấy khói đủ màu bốc cao nghi ngút.

Nhiều bàn ghế trong phòng học cháy đen.

Nhiều bàn ghế trong phòng học cháy đen.

Khói bốc cao nghi ngút.

Các học sinh được sơ tán kịp thời nên không có ai thương vong. Điều đáng nói là vào thời điểm trường lớp đang cháy, nhiều học sinh không hề lo lắng mà rất bình tĩnh, thậm chí còn vui như trẩy hội. Lý do chỉ vì các em vì được nghỉ học.

Nhiều học sinh cười tươi khi thấy trường bị cháy.

Nụ cười của các học sinh khi trường Smk ST Michael cháy lớn trở thành chủ đề đám tiếu trên mạng.

Nhiều người cho rằng những học sinh này chỉ biết lo nghĩ cho bản thân, cười vui trên sự mất mát của nhà trường, bộc lộ sự vô cảm và thờ ơ đáng sợ với nơi đang học.

Có lẽ phụ huynh các em cũng đau lòng khi thấy hình ảnh này.

“Không biết khi nhà mình cháy, các em có cười vui như vậy?”, một dân mạng đặt câu hỏi.

Chạy xe qua cầu sụt lún, 2 người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi:

Người đàn ông chủ quan khi chạy xe máy chở bạn qua cầu có dòng nước lũ đổ xuống và nguy cơ sụt lún. Tai nạn thương tâm xảy ra cầu sụt và hai người bị nước lũ cuốn trôi.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/truong-smk-st-michael-chay-lon-nhieu-hoc-sinh-vui-suong-su-vo-cam-dang-so-121494.html