Trường Sa trước phút giao thừa

Trước thời khắc giao thừa, trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), đến đâu cũng gặp không khí tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Gói bánh chưng ngay bên mốc chủ quyền đảo Sinh Tồn Đông

Năm nay, ngoài tiêu chuẩn tết thường lệ do Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đảm bảo, quân và dân trên đảo còn nhận được rất nhiều quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong đất liền gửi ra với các đồ tết thiết thực như: cây mai, cây quất, đồ ăn ngày tết...

Các chiến sĩ trẻ phân đội pháo phòng không 37 ly trên đảo Sinh Tồn chỉ nhau ngày giao thừa trên tờ lịch do Báo Thanh Niên gửi ra tặng đến từng đơn vị của 33 điểm đóng quân trên toàn quần đảo Trường Sa

Đại úy Nguyễn Khắc Thành, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng đảo Sinh Tồn Đông cho biết: "Độc đáo nhất năm nay là đảo được tặng 30 giò phong lan tím của nhân dân TP.Đà Lạt, Lâm Đồng" và kể: "Gọi điện về nhà ở Vũ Thư, Thái Bình khoe với bố mẹ vợ con, ai cũng háo hức muốn được ra đảo để tận mắt nhìn thấy phong lan Đà Lạt nở trên biên đảo giữa biển khơi đầy sóng gió và nước mặn".

Cột mốc chủ quyền trên đảo Sinh Tồn được trang trí cho ngày Tết - Ảnh: Mai Thanh Hải

Ở đảo tuyến đầu Len Đao, đại úy Phạm Văn Lưu, Chính trị viên đảo hối hả nhắc các chiến sĩ kê chặt cửa sổ hội trường để gió mặn không ùa vào làm táp lá cây quất do Đoàn TNCSHCM H.Văn Giang (Hưng Yên) vừa gửi theo tàu hậu cần ra tận nơi tặng đảo.

"Cây quất cảnh tưởng như bình thường ở đất liền, nhưng ra đảo là cả một kỳ công và mang đến hơi thở mùa Xuân, rất thật".

Một số hình ảnh bộ đội Trường Sa chuẩn bị đón giao thừa, do PV Báo Thanh Niên ghi nhận.

Hoa ốc (chỉ Trường Sa mới có), được trưng thay hoa tươi trong ngày Tết - Ảnh: Mai Thanh Hải

Cây quất cảnh được bộ đội đảo Len Đao đưa lên hội trường trưng bày cho cả đảo cùng ngắm - Ảnh: Mai Thanh Hải

Ở đảo Cô Lin, cây quất được đưa ra trưng bày ở vườn hoa thanh niên - Ảnh: Mai Thanh Hải

Bộ đội đảo Đá Lớn C trang trí phòng đón Xuân - Ảnh: Mai Thanh Hải

Đại tá Nguyễn Hưng, Lữ đoàn phó quân sự Lữ đoàn 146 (đoàn Trường Sa) thuộc Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân trang trí bàn thờ Bác Hồ - Ảnh: Mai Thanh Hải

Sự kiện luôn được cán bộ chiến sĩ trên đảo háo hức chờ đón, tham gia: gói bánh chưng - Ảnh: Mai Thanh Hải

Chuẩn bị giàn karaoke cho đêm văn nghệ giao thừa - Ảnh: Mai Thanh Hải

Bộ đội đảo Đá Lớn A phơi rau cải làm dưa cho những ngày Tết - Ảnh: Mai Thanh Hải

Bữa ăn ngày Tết, luôn có giò lụa trong đất liền gửi ra - Ảnh: Mai Thanh Hải

Văn nghệ đón Xuân trước lúc giao thừa - Ảnh: Mai Thanh Hải

Nào cùng nhau ta hát lên chúng ta là chiến sĩ! - Ảnh: Mai Thanh Hải

Sáng Mùng một Tết, các đảo đều thực hiện nghi lễ chào cờ đầu Xuân... - Ảnh: Mai Thanh Hải

... Và đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân, bên cạnh mốc chủ quyền - Ảnh: Mai Thanh Hải

Bộ đội đảo Sinh Tồn đi lễ chùa đầu năm và được nhà sư trụ trì chùa Sinh Tồn chúc Tết - Ảnh: Mai Thanh Hải

Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa - Ảnh: Mai Thanh Hải

Những ngày Tết, công tác canh gác sẵn sàng chiến đấu càng được nâng cao - Ảnh: Mai Thanh Hải

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Thanh Tuấn, đảo Đá Lớn A quan sát phát hiện các mục tiêu lạ trên vùng biển - Ảnh: Mai Thanh Hải

Mai Thanh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/truong-sa-truoc-phut-giao-thua-933007.html