Trường Sa 'luyện cán rèn quân'

Những ngày đầu tháng tư, đảo Nam Yết nắng nóng hơn 38 độ C. Mặc cho cái nắng cháy da cháy thịt, cán bộ chiến sĩ ở các phân đội vẫn tích cực luyện rèn, huấn luyện chiến thuật, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu.

Chào cờ đầu tuần trên đảo Nam Yết

Chào cờ đầu tuần trên đảo Nam Yết

Tại sân băng của đảo, những chiến sĩ trẻ “áo vằn cánh sóng” mồ hôi ướt áo ke chân, nâng tay, chào theo điều lệnh, đi nghiêm nhìn bên phải chào. Ở một góc khác, một tốp chiến sĩ đang thực hành động tác đi đều đứng lại đổi chân trong khi đi. Trong khi đó, dưới hầm hào công sự ngoài triền đảo, cán bộ chiến sĩ của khẩu đội DKZ, phân đội 1 (Cụm chiến đấu 2) miệt mài huấn luyện bắn mục tiêu mặt nước bằng súng 12,7 ly. Mặc cho mặt trời trên đầu “rọi lửa”, “hơi nóng” từ cát bốc lên, song cán bộ chiến sĩ vẫn không rời vị trí huấn luyện.

Huấn luyện bắn mục tiêu mặt biển , ảnh Trọng Thiết

Trung sĩ Mai Đăng Trường, khẩu đội trưởng khẩu đội DKZ thuộc phân đội 1- cụm chiến đấu số 2 cho biết: “Thời tiết nắng nóng cũng là điều kiện để rèn luyện sức khỏe dẻo dai và bản lĩnh chiến đấu sức chịu đựng với thời tiết khắc nghiệt của các chiến sĩ mới. Là người lính thì bất chấp hết tất cả nắng, mưa. Càng lính đảo, càng kiên cường huấn luyện”.

Tiến bước dưới quân kỳ

Để bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, mùa huấn luyện 2019, đảo Nam Yết làm mới 166 bia, bè; 50 mô hình học cụ. Quy 1 năm 2019, đảo hoàn thành tốt 100% khoa mục huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, cán binh mẫu mực, trên dưới một lòng, đoàn kết bảo vệ đảo.

Canh cột mốc chủ quyền

“Thời tiết khắc nghiệt cũng là điều kiện để rèn luyện tác phong trình độ của người chỉ huy và bản lĩnh, sức chịu đựng của chiến sĩ mới. Ngoài huấn luyện theo phương châm “cơ bản, chuyên sâu khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”, đảo chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng hy sinh, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống. Mọi cán bộ chiến sĩ của đảo phải được rèn cán, luyện binh trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt”, Trung tá Hoàng Minh Sơn, chỉ huy trưởng đảo cho biết

Đón tàu vào đảo

Cổng chào đảo Nam Yết khang trang

Sau giờ huấn luyện, gọi điện thoại về đất liền

Lê Khanh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/truong-sa-luyen-can-ren-quan-1267484.html